Cáo phó: Nữ tu Marie Lucie Lê Ánh Tuyết thuộc Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ vừa mới qua đời.

Thứ sáu - 21/08/2026 00:06
 

Lược sử Nữ Tu Marie Lucie Lê Ánh Tuyết

Sinh ngày:                       30.12.1939 – Bắc Ninh, Giáo phận Hà Nội
Tiền Tập Viện:               08.12.1959 – Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đà Lạt
Tập Viện:                        15.12.1960 – Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đà Lạt
Khấn Lần Đầu:               15.12.1962 – Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đà Lạt
Khấn Trọn Đời:              15.12.1965 – Cộng đoàn Saint Michel, Paris – Pháp
Kim Khánh Tu Dòng:    18.06.2010 – Nhà Thờ Thanh Hải-Nha Trang
Ngọc Khánh Tu dòng:   Năm 2020 – Cộng đoàn Niềm Vui – Suối Dầu.
Về Nhà Cha:                   20.08.2026 – Cộng đoàn Thánh Phanxicô, Qui Hòa.

Chị Marie Lucie Lê Ánh Tuyết, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1939, tại Bắc Ninh. Cha là Ông Lê Đình Trúc, qua đời năm 1993, thọ 70 tuổi. Mẹ là Bà Nguyễn Thị Minh, mất năm 2012. Chị là con đầu trong gia đình có ba người con, hai em trai. Chị có người cô ruột là chị Francoise Lê Thị Tần, nữ tu Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, qua đời năm 2011. Chị được sinh ra trong một gia đình theo Khổng Giáo - Sau đó vì lên Hà Nội học chị đã theo đạo và xin vào dòng FMM, gia đình chị lúc đầu đã từ chị - Nhưng sau này 2 em của chị đã theo đạo, một em là Luật sư và 1 là Bác Sĩ (người em chị làm Luật sư sau này đã trở thành phó tế Vĩnh viễn ở nhà thờ tại Paris).

Ngày 08.12.1959 chị được nhận vào Tiền Tập Viện tại Đà Lạt. Ngày 15.12.1960 chị gia nhập Tập viện và sau hai năm, ngày 15.12.1962 chị được Tuyên Khấn Lần Đầu tại Nhà Nguyện cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đà Lạt. Ngày 15.12.1965 chị được Tuyên Khấn Trọn Đời tại Nhà Nguyện cộng đoàn Saint Michel, Paris – Pháp. Sau khi Khấn Trọn chị được chuyển đến cộng đoàn Notre Dame de la Rédemption tại Lille theo học chương trình Huấn giáo 4 năm (1965-1969). Năm 1969, chị trở về quê hương. Chị thường phục vụ chị em trong cộng đoàn qua những công việc âm thầm như trực Nhà khách, Nhà cơm, hay lo nhà áo.

Sau biến cố đất nước thống nhất 1975, chị được sai đến Cộng đoàn Thánh Tâm, chị vừa dấn thân trong công việc Nhà Trẻ vừa tham gia công tác dạy giáo lý. Năm 1978, chị được sai về Cộng đoàn Tin Mừng Sàigòn và tham gia ngành Sư Phạm Mẫu giáo. Là một tu sĩ, trách nhiệm trong công tác dạy học tại một trường nhà nước, biết bao khó khăn, thách đố chị phải đối diện mỗi ngày để có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Suốt 20 năm, với châm ngôn “Vì Chúa dấn thân phục vụ” là động lực thúc đẩy chị chu toàn, làm tốt nhiệm vụ của một nữ tu và một nữ tu giáo viên. Chị rất khéo tay và giỏi về kịch nghệ, múa rối, hát hò… nên đã giúp rất nhiều tu sĩ và giáo viên Mẫu giáo về các môn này. Chị cũng là thành viên Ban Đối Thoại Liên Tôn của Tổng Giáo Phận Sài Gòn ngay từ ngày đầu mới thành lập.

Cuộc đời truyền giáo của chị trải dài trong kinh nguyện cũng như qua những dấn thân phục vụ theo ý Chúa thể hiện qua ý bề trên. Đọc lại lịch sử đời mình, chị thấy vui và hạnh phúc nhất là chịđược dịp đi hành hương tại Lộ Đức, Roma, Assisi và tham dự lễ phong chân phước của Mẹ Sáng Lập dòng. Chị rất yêu mến Mẹ Sáng lập và khi có dịp chị thường hay chia sẻ cho các em trẻ về Mẹ.

Ngày 18.06.2010: cùng với 3 chị em khác cùng lớp là các chị Matta Ngợi (Seraphine), Elisabeth Khẩn (Hermine) và Marie Phương (B.Pasteur), chị mừng Kim Khánh Khấn Dòng tại Nhà Thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, giáo xứ Thanh Hải, Nha Trang. Sau đó các chị tham dự khóa về nguồn 3 tháng tại Chatelets, Nante và Paris do chị cựu Giáo Tập Suzanne Vinson giúp.

Thánh Kinh là quyển sách mà chị suy niệm, yêu mến và nỗ lực sống từng ngày, Thánh vịnh 139 chị thường đọc cũng giúp chị cảm nghiệm mình rất giới hạn và yếu đuối; nhưng tình yêu của Chúa luôn trung thành và từng giây phút chị chỉ biết dâng lên tâm tình Tạ ơn. Từng ngày qua và mãi về sau, lời hát “Xin tri ân, xin tri ân, con cám ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây, như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương”. Chị hay ngâm nga như một lời tạ ơn Chúa không ngừng trong suốt cuộc đời của chị.

Từ ngày 28.3.2023 chị được về cộng đoàn Phanxicô nghỉ hưu, và sống bình an vui vẻ cho đến nay. Vào lúc 9g50’ sáng ngày 20.08.2026, chị nhẹ nhàng ra đi về với Chúa, Đấng đang yêu thương chờ đón chị. Tạ ơn Chúa đã ban cho chị hoàn tất cuộc đời hiến dâng trong nhà Chúa suốt 66 năm qua và hưởng thọ 87 tuổi đời, được làm người, làm con Chúa và là một Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ sống trung tín cho đến cùng.

Tác giả: Dòng Phan Sinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check