Điểm sách: Những bước chân trên đất – Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi

Điểm sách: Những bước chân trên đất – Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi

  •   21/10/2025 10:59:00
  •   Đã xem: 1456
  •   Phản hồi: 0
Khởi sự mỗi phần, tác giả rất lưu tâm đến việc giới thiệu bối cảnh về địa lý thiên nhiên, dân tình phong hóa để độc giả có thể nắm bắt được đặc trưng của từng vùng đất. Thiết nghĩ, đây cũng là một điểm hết sức quan trọng. Bởi lẽ, bối cảnh ấy chính là môi sinh chi phối mạnh mẽ lên cách mà hạt giống Tin mừng triển nở.
Giới thiệu sách “7 bước Hiệp hành của bạn trẻ thánh hiến”

Giới thiệu sách “7 bước Hiệp hành của bạn trẻ thánh hiến”

  •   19/10/2025 21:06:41
  •   Đã xem: 817
  •   Phản hồi: 0
Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh: “Trong ba năm qua (2022-2025), chúng ta đã học hỏi và khai triển chủ đề của Thượng hội đồng Giám mục “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ”. Chủ đề này không chỉ để tìm hiểu trên bình diện tri thức nhưng cần phải được đưa vào đời sống của Dân Chúa.
Lời Chúa trong hình hài Tiếng Việt

Lời Chúa trong hình hài Tiếng Việt

  •   27/09/2025 06:30:45
  •   Đã xem: 1390
  •   Phản hồi: 0
Khi trình cho Tòa Thánh để xin phép in cuốn Tự điển Việt - Bồ - La và Phép Giảng Tám Ngày, Cha Đắc Lộ đã tỏ bày với Thánh Bộ Truyền Giáo: “…trong khoảng chưa đầy hai mươi lăm năm gần đây, việc ấn hành các phương ngữ của nhiều dân tộc tiếng nói xa lạ có ý nghĩa gì, nếu không là để truyền bá tư tưởng của Lời Thiên Chúa” (trích Tự điển Việt – Bồ - La, phần dịch tiếng Việt, trang 1).
Nghệ thuật Vanitas nhắc nhớ chúng ta rồi sẽ chết

Nghệ thuật Vanitas nhắc nhớ chúng ta rồi sẽ chết

  •   14/04/2025 12:37:30
  •   Đã xem: 1513
  •   Phản hồi: 0
Khi khải hoàn tiến vào thành Rôma, vị tướng thắng trận dắt theo một người nô lệ bên mình để người đó thì thầm vào tai ông: “Memento mori” – “Hãy nhớ rằng ngươi rồi sẽ chết”.
Tiên vàn, hãy yêu người thân cận: JD Vance và “Trật tự của tình yêu”

Tiên vàn, hãy yêu người thân cận: JD Vance và “Trật tự của tình yêu”

  •   11/04/2025 11:45:31
  •   Đã xem: 1524
  •   Phản hồi: 0
Ordo amoris có thể được khái quát hóa như là một chuỗi của các vòng tròn đồng tâm, lan tỏa ra ngoài từ bản thân chúng ta, bắt đầu bằng tình yêu dành cho Thiên Chúa, Đấng mà thánh Augustinô diễn tả là “gần gũi với chúng ta hơn cả chúng ta gần gũi với chính mình”, và kết thúc với việc yêu thương phần còn lại của thế giới bên ngoài đất nước chúng ta. Nói cách khác, trật tự đúng đắn của tình yêu, theo lẽ thường, đòi hỏi chúng ta “yêu người thân cận” trước tiên.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây