Điểm sách: Những bước chân trên đất – Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi
Toàn Nguyễn Văn
2025-10-21T12:10:31-04:00
2025-10-21T12:10:31-04:00
https://gpquinhon.org/ton-giao/diem-sach-nhung-buoc-chan-tren-dat-binh-dinh-phu-yen-quang-ngai-7300.html
https://gpquinhon.org/uploads/news/2025/z5834316642272_ce7324c7355b6b6f91840802a435b655.jpg
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/banner-980x120_1.jpg
Thứ ba - 21/10/2025 10:59
Vào ngày 03/12/2024, Giáo phận Qui Nhơn đã hân hoan cử hành Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm biến cố Địa phận Đông Đàng Trong được đổi tên thành Địa phận Qui Nhơn. Cũng trong dịp này, Linh mục Gioan Võ Đình Đệ đã hoàn thành và cho ra mắt tác phẩm mang tựa đề “Những bước chân trên đất – Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi”, mà theo chính lời của ngài, như “mượn màu một chút làm duyên” để mừng 100 năm tên gọi Địa phận Qui Nhơn.
Tuy nhiên, ngược với lời nói có phần dí dỏm ấy, càng lần giở từng trang sách, chúng ta lại càng khám phá ra đây là một tác phẩm công phu, được đào sâu nghiêm túc và triển khai chặt chẽ. Về mặt bố cục, tác giả điểm lại những nét son trong công cuộc loan báo Tin mừng tại Giáo phận Qui Nhơn và sắp đặt chúng theo thứ tự ba tỉnh (tên gọi cũ, trước khi sáp nhập tỉnh): Bình Định – Phú Yên – Quảng Ngãi.
Khởi sự mỗi phần, tác giả rất lưu tâm đến việc giới thiệu bối cảnh về địa lý thiên nhiên, dân tình phong hóa để độc giả có thể nắm bắt được đặc trưng của từng vùng đất. Thiết nghĩ, đây cũng là một điểm hết sức quan trọng. Bởi lẽ, bối cảnh ấy chính là môi sinh chi phối mạnh mẽ lên cách mà hạt giống Tin mừng triển nở.
Tiến xa hơn vào nội dung, các tên gọi, mốc điểm, biến cố… được hệ thống hóa và trích dẫn từ những nguồn uy tín. Bằng nhãn quan của một người tìm hiểu và nghiên cứu về lịch sử, tác giả nỗ lực xác định các mốc chính xác cho từng sự kiện, sẵn sàng thừa nhận các điểm hồ nghi thay vì suy đoán chủ quan, và đặc biệt có một sự sàng lọc, đánh giá khách quan khi các nguồn cứ liệu “lệch pha” nhau.


Nếu dừng lại ở những nhận xét kể trên, có lẽ chúng ta sẽ tưởng mình đang phải tiếp cận một cuốn biên niên sử. Song như thế là lầm. Dù bút pháp cô đọng súc tích, nhưng mỗi câu chữ ý tứ trong cuốn sách đều thấm đẫm và toát lên nỗi niềm trăn trở cũng như tình thương kín ẩn của một tâm hồn mục tử. Chẳng hạn, khi nhắc đến biến cố xây dựng nhà xứ Suối Ré, tác giả đơn giản cho biết: “Cha Hiền ở Đồng Tre. Hằng tuần cha đến dâng lễ tại Suối Ré. Năm 1999, cha xây nhà xứ Suối Ré, tuy nhỏ nhưng mà đủ”. “Tuy nhỏ nhưng mà đủ”, ẩn sau năm con chữ vắn gọn, mộc mạc ấy có lẽ là một nỗi truân chuyên khó nói thành lời, cũng rất có thể là một lời nhắn nhủ cho bao thế hệ đàn em, hoặc là cả hai!
Vâng, xin giới thiệu đến các bạn cuốn “Những bước chân trên đất – Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi”, một tác phẩm đáng giá để đọc, nhất là đối với những ai yêu mến Giáo phận Qui Nhơn nhỏ bé thân thương này, yêu mến bao mồ hôi xương máu mà từng lớp cha ông đã đổ xuống để hạt gống đức tin được giữ gìn, đâm chồi nảy lộc và khai chi tán diệp.