Vào lúc 09h00 ngày 20 tháng 07 năm 2026, tại nhà thờ Giáo xứ Đồng Tre, Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận, đã chủ sự thánh lễ mừng 68 năm hôn phối cho Ông Bà cố Gioan Baotixita Phạm Khắc Minh và Matta Phạm Thị Kim Hân là song thân của Cha Phanxicô Phạm Đình Triều, chánh xứ Giáo xứ Đông Mỹ - Giáo Phận Qui Nhơn.
Hiệp dâng thánh lễ có cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng đại diện; quý cha, quý thầy, quý tu sĩ và đông đảo anh chị em trong và ngoài giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng với ông bà cố dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân 68 năm hôn phối và xin Thiên Chúa tiếp tục yêu thương gìn giữ để ông bà cố luôn được mạnh khỏe, là mẫu gương về đời sống gia đình cho con cháu.
Trong bài giảng lễ, cha Tổng Đại diện đã nhắc đến việc cử hành thánh lễ tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm thành hôn là điều được Đức Thánh cha Phanxicô trân trọng khuyến khích trong Tông huấn Niềm Vui Của Tình Yêu (Amoris Laetitia): “Phụng vụ, thực hành việc đạo đức và thánh lễ được cử hành cho các gia đình, đặc biệt là vào dịp kỉ niệm hôn nhân, đã được đề cập như là những điều rất quan trọng để thúc đẩy việc loan báo Tin mừng qua gia đình” (NVCTY số 223).
Hôm nay, có một chứng tá tuyệt vời về Bí Tích Hôn Phối, về ơn gọi đời sống hôn nhân-gia đình, về trách nhiệm sinh dưỡng, giáo dục con cái và về vai trò của người giáo dân trong giáo hội. Một lời chứng bằng xương bằng thịt là chính đôi bạn già Gioan Baotixita Khắc Minh và Matta Kim Hân hiện diện ở giữa chúng ta đây cùng với 10 người con, trong đó có một linh mục và mấy chục cháu, chít cả ngoại lẫn nội. Hơn ai hết, giờ này, chắc chắn hai Ông bà là những người cảm nhận và xác tín mạnh mẽ nhất: Tất cả mọi sự đều do Chúa và nhờ Chúa. Trong đó, tình yêu hôn nhân – gia đình được Thiên Chúa chúc phúc và gìn giữ qua Bí tích Hôn phối mà Ông Bà cố đã cử hành và trao ban cho nhau cách đây 68 năm. Chính hồng ân của Bí tích Hôn phối được tuôn tràn trên các đôi bạn già này và gìn giữ, phát triển để tình yêu – hôn nhân của họ mãi mãi bền vững thắm tươi.
Ước gì các gia đình công giáo cũng có một đời sống hạnh phúc như vậy, để cho Tin mừng của Chúa được nhiều người biết đến.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông chủ tịch Hội Đồng Giáo xứ Đồng Tre có lời chúc mừng đến Ông Bà cố. Tiếp đến, cha Phanxicô Phạm Đình Triều đã thay mặt gia đình gửi lời cám ơn đến: Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, quý cha và toàn thể cộng đoàn.




























































