Trong bầu khí sôi động của mùa hè và niềm vui của những ngày gặp gỡ, Giáo xứ Hóc Gáo đã tổ chức Trại hè Junior Liên giáo xứ 2026, quy tụ 125 trại sinh đến từ các giáo xứ Tuy Hòa, Mằng Lăng và Suối Ré.
Kỳ trại là cơ hội để các em thiếu nhi cùng nhau học hỏi, rèn luyện kỹ năng, xây dựng tình bạn và nuôi dưỡng đời sống đức tin. Với nhiều hoạt động phong phú như, sinh hoạt tập thể, học hỏi kỹ năng, thi giáo lý, thi đua đồng đội, cử hành Thánh lễ, các em đã có ngày hè thật ý nghĩa. Mỗi hoạt động đều hướng các em đến tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, biết lắng nghe, sẻ chia và phục vụ trong tình yêu của Chúa Kitô.
Điều đáng quý của kỳ trại không chỉ là những phần thi hay những thành tích đạt được, mà còn là tình hiệp hành được vun đắp giữa các trại sinh đến từ nhiều giáo xứ khác nhau. Từ những người chưa từng quen biết, các em đã nhanh chóng trở thành những người bạn, cùng đồng hành, nâng đỡ nhau trong mọi sinh hoạt. Những tiếng cười giòn giã, những giọt mồ hôi trên sân chơi, những giờ phút cầu nguyện sốt sắng và cả những lưu luyến lúc chia tay đã dệt nên những kỷ niệm đẹp khó quên.
Đặc biệt, những giờ phút gặp gỡ Chúa trong Thánh lễ đã giúp các em cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu của Thiên Chúa. Qua đó, các em được mời gọi sống yêu thương, biết tha thứ, quảng đại phục vụ và trở nên những chứng nhân nhỏ bé của Tin Mừng trong gia đình, trường học và giáo xứ của mình.
Khép lại Trại hè Junior Liên giáo xứ 2026, mỗi trại sinh mang theo không chỉ những kỷ niệm đẹp mà còn là những bài học quý giá về đức tin, tình bạn và tinh thần hiệp nhất. Ước mong rằng những hạt giống tốt lành được gieo trong những ngày trại sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, để các em ngày càng trưởng thành trong nhân bản và đời sống Kitô hữu. Ban Tổ chức xin chân thành tri ân quý cha, quý anh chị đồng hành, quý phụ huynh cùng tất cả những người đã âm thầm hy sinh và cộng tác để kỳ trại được diễn ra an toàn. Xin cảm ơn các Giáo xứ Tuy Hòa, Mằng Lăng và Suối Ré đã nhiệt tình tham gia, góp phần làm nên một kỳ trại đong đầy tình hiệp nhất và niềm vui.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho tất cả các em trại sinh, để ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu Chúa được khơi lên trong kỳ trại sẽ luôn bừng sáng trong cuộc sống hằng ngày, giúp các em trở thành những người trẻ biết yêu thương, phục vụ trong cộng đoàn của mình.






























