Giới trẻ Giáo xứ Kim Châu " Ve chai nhân ái - góp nhặt yêu thương"
Toàn Nguyễn Văn, Ban Truyền thông
2025-02-17T06:19:32-05:00
2025-02-17T06:19:32-05:00
https://gpquinhon.net/giao-xu-kim-chau/gioi-tre-giao-xu-kim-chau-ve-chai-nhan-ai-gop-nhat-yeu-thuong-6625.html
https://gpquinhon.net/imagup/2025/2025-16-02-ve-chai-kim-chau_26.PNG
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.net/uploads/banertrongsuot.png
Thứ hai - 17/02/2025 06:09
Vào lúc 9h00, Chúa Nhật, ngày 16 tháng 02 năm 2025, dưới ánh nắng dịu nhẹ của một ngày mới, nhóm Ve Chai thuộc Ban Giới trẻ Giáo xứ Kim Châu đã khởi động chuyến thu gom ve chai đầu năm với lòng nhiệt huyết và tinh thần phục vụ.
Nhóm Ve Chai có sự đồng hành của Cha Simon Nguyễn Đức Hồng, chính xứ và Cha Giuse Dương Ngọc Huy, phó xứ; cùng sự hướng dẫn của anh Antôn Pađua Trì Thanh Phong, trưởng nhóm.
Sau giờ học giáo lý, các bạn trẻ quy tụ trước sân nhà thờ, lắng nghe những lời động viên và dặn dò của Cha xứ. Khi hiệu lệnh hô vang bắt đầu, nhóm chia thành ba đội: Một đội đi đến từng hộ gia đình nằm phía bên phải nhà thờ, đội kia đi đến các gia đình nằm phía bên trái nhà thờ, đội cuối cùng tại sân nhà xứ để phân loại ve chai khi hai đội kia mang về.
Những bước chân len lỏi qua từng con ngõ, từng con hẻm trong đường làng. Tiếng chuông leng keng vang lên như báo hiệu giờ thu lượm ve chai quen thuộc khi các em đến gõ cổng. Thật ấn tưởng với hình ảnh của những em bé dù còn nhỏ nhưng cũng hào hứng kéo những bao ve chai ra tận đường để trao cho các anh chị. Nụ cười thẹn thùng, nhưng toát lên sự hồn nhiên, trong sáng và hạnh phúc khi các em được góp phần nhỏ bé vào công việc bác ái. Người dân ở đây không chỉ sẵn lòng để dành ve chai, mà còn góp một ít tiền để ủng hộ nhóm.
Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, những chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, đôi bàn tay lấm lem bụi bẩn, nhưng không ai than vãn, không ai nản lòng. Bởi các bạn biết rằng, từng chiếc lon, từng tờ giấy cũ, những cái tivi, đồ âm thanh cũ, xe đạp cũ, vv…được gom lại hôm nay, tất cả chúng sẽ được quy đổi thành tiền, gửi về cho Cha xứ để chăm lo việc bác ái của Giáo xứ.
Chuyến thu gom ve chai kết thúc vào lúc 14h00. Khi những túi ve chai cuối cùng được phân loại gọn gàng, nhóm quây quần bên nhau trong bữa cơm giản dị nhưng ấm áp tình huynh đệ. Trong lòng mỗi người, niềm vui vẫn còn đọng lại, một niềm vui đến từ sự cho đi, đó là góp những đồng tiền nhỏ bé như bà Góa trong Tin Mừng. Mong rằng với những hành động nhỏ bé này mang lại sự ấm áp đối với những người nghèo trong Giáo xứ.
Nhóm Ve Chai Giáo xứ Kim Châu đã và đang sống tinh thần Năm Thánh của Giáo phận: “Anh em hãy ra đi và sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,16), những hoa trái ấy không chỉ dừng lại ở những đồng tiền gây quỹ mà còn là những trái tim biết yêu thương, sẻ chia và phục vụ hết mình.
Xin chân thành cảm ơn Cha chính xứ, Cha phó xứ, quý bà con cùng các bạn trẻ trong Giáo xứ Kim Châu qua phóng sự video này. Chúng con mong rằng sẽ có một ngày được trở lại nơi đây để tiếp tục lan tỏa những hành động, bác ái yêu thương khác.

























Tác giả: Ban Truyền thông