Hưởng ứng tinh thần Năm Thánh Hy Vọng 2025 và lời mời gọi sống tình hiệp hành bác ái của Hội Thánh, Cha Phêrô Trương Minh Thái, cha sở Giáo xứ Sông Hinh đã cùng cộng đoàn giáo xứ thực hiện nhiều hoạt động chia sẻ yêu thương đến với anh chị em đồng bào, đặc biệt là những người không cùng niềm tin công giáo trên địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
Vào ngày 25/01/2025 (nhằm 26 tháng Chạp Âm lịch), cha Phêrô cùng cộng đoàn đã trao tặng 150 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho các gia đình người Ê-đê không công giáo tại buôn Đức Mùi, xã Ea Trol. Đây là nghĩa cử cao đẹp nhằm chia sẻ niềm vui xuân mới với bà con trong tình liên đới và huynh đệ.
Tiếp đến, vào ngày 07/04/2025, tại khuôn viên nhà thờ Sông Hinh, 250 phần quà (mỗi phần khoảng 400.000 đồng) đã được phát cho 220 gia đình người đồng bào dân tộc và 30 gia đình người Kinh, trong đó chỉ có 14 gia đình là người công giáo. Toàn bộ kinh phí do các ân nhân và giáo dân Giáo xứ Sông Hinh quảng đại đóng góp trong mùa Chay Thánh.
Trước đó, vào ngày 02/04/2025, trong chuyến hành hương đến nhà thờ Sông Hinh, hội Các Bà Mẹ Công giáo Giáo xứ Tuy Hòa đã đến thăm và trao tặng 70 phần quà (mỗi phần trị giá 200.000 đồng, kèm theo quần áo) cho 70 gia đình người đồng bào lương dân tại buôn Thô, xã Hai Riêng.
Các hoạt động bác ái trên là minh chứng sống động cho tinh thần bác ái Kitô giáo như Thánh Phaolô đã dạy "cho thì có phúc hơn là nhận" (Cv 20,35) mà Giáo xứ Sông Hinh đang thực hiện trong Năm Thánh 2025, góp phần gieo yêu thương nơi những vùng đất còn xa lạ với ánh sáng đức tin.









Tác giả: Giáo xứ Sông Hinh
Ý kiến bạn đọc
Cha Tổng Đại diện làm phép và khánh thành nhà xứ Giáo xứ Mằng Lăng
Bài thánh ca mừng 37 năm linh mục (10/5/1989 - 10/5/2026) của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Mùa Xuân Năm Ấy
Thánh lễ an táng nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh: Chuyện "Lập quốc kỳ Hoa Kỳ và con chim sẻ" của ngài Franklin
Hãy nâng tâm hồn lên: Thánh Augustinô và nghich lý của Thăng Thiên
Cáo phó: Thân mẫu của cha Giuse Bùi Thái Lượng là Bà cố Maria Nguyễn Thị Khánh vừa mới qua đời
Lữ hành hy vọng trong sự hiệp thông
Đức Thánh Cha: Tình yêu Thiên Chúa không có chữ “nhưng” hay “có lẽ”