Giáo họ Ba Tơ Mừng Chúa Giáng Sinh

Thứ năm - 05/01/2023 08:10
ĐÊM AN BÌNH
 
Hòa trong bầu khí hân hoan của Giáo hội Hoàn vũ mừng Ngôi Lời Giáng sinh làm người, vào lúc 19h30 thứ Bảy, ngày 24/12/2022, giáo họ biệt lập Ba Tơ long trọng khai mạc đêm Diễn nguyện mừng Con Chúa Giáng sinh với chủ đề: “ GIÁO HỘI HIỆP HÀNH – CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG, MỘT CÂY NHO – MỘT THÂN MÌNH”.

Hiện diện trong đêm hồng phúc có cha Giuse Trần Thanh Vượng, quản nhiệm giáo họ, quý Sơ, quý Ban Hội đồng Mục vụ Giáo họ, Ban lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương, đông đảo bà con cộng đoàn dân Chúa trong ngoài Giáo họ và anh chị em tôn giáo bạn tới tham dự. Sau bài trống chào mừng của Giáo họ, cha Giuse Trần Thanh Vượng, quản nhiệm Giáo họ đã lên phát biểu khai mạc đêm Canh thức Diễn nguyện.

Phần Diễn nguyện được chuẩn bị công phu, dưới sự hướng dẫn của quý sơ và sự cộng tác nhiệt tình của các thành viên trong giáo họ và sự tham gia các em đồng bào địa phương đã đưa mọi người trở về với lịch sử cứu độ. Khi con người hiệp thông với Thiên Chúa, họ được hạnh phúc. Khi phá vỡ sự hiệp thông với Thiên Chúa, con người rơi vào đau khổ và phải chết. Vì yêu thương, Thiên Chúa không muốn để con người phải mãi mãi chìm sâu trong bóng tối tội lỗi. Ngài đã thương xót và hứa ban Con Một của Người là Chúa Giêsu đến để giao hòa mọi tranh chấp, hàn gắn mọi đổ vỡ hầu mọi người được hiệp thông với Chúa và với nhau. Chúa Giêsu đến để hiệp hành cùng với con người, nâng đỡ và chia sẻ kiếp sống của phận người để nâng con người lên địa vị cao sang là được làm con Thiên Chúa.

Đỉnh cao của đêm canh thức diễn nguyện là Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh vào lúc 21h30, do cha Giuse Trần Thanh Vượng, quản nhiêm Giáo họ chủ sự. Trong bài chia sẻ, cha nhấn mạnh đến mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm Người vì yêu thương nhân loại. Ngài đến để đem an bình cho nhân loại. Ngài đến chia sẻ kiếp sống làm người, đồng lao cộng khổ với con người. Ngài yêu thương mọi người, đặc biệt là những người phận nhỏ, nghèo khổ. Qua đó, cha Giuse mời gọi mỗi người cảm nhận sâu xa tình thương Thiên Chúa đã dành cho mình, để luôn biết quan tâm và yêu thương những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, bất hạnh trong xã hội.

Kết thúc Thánh lễ, Cộng đoàn ra về trong niềm hân hoan để chia sẻ niềm vui Chúa Giáng sinh cho anh chị em mình trong cuộc sống.

Tác giả: Giáo họ Ba Tơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây