THỨ SÁU TUẦN THÁNH
TƯỞNG NIỆM THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU
Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 30.03.2018, cùng với Giáo hội hoàn vũ, các nghi thức kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết cứu chuộc nhân loại được cử hành long trọng tại Nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn. Lúc 5 giờ 30 phút, Đức Giám Mục Matthêô chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu. Trước đó 4 giờ 15 phút, Cha phó Simon Trần Văn Đức chủ sự giờ đi đàng Thánh Giá trọng thể trong nhà thờ.
Chiều hôm nay, nghi thức có 3 phần: Một là phần Phụng vụ Lời Chúa, hai là phần kính thờ Thánh Giá Chúa và ba là phần rước lễ.
Phần quan trọng nhất trong chiều hôm nay, đó là kính thờ Thánh Giá Chúa – biểu tượng của Tình Yêu Thiên Chúa. Thánh Giá ngày xưa treo trên đồi Canvê với những tiếng hò la, chế giễu. Chiều hôm nay, Thánh Giá Chúa xuất hiện uy nghi trong sự thờ lạy, tôn kính. Cây Thập Tự chính là phương tiện Chúa Giêsu hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại theo Thánh Ý Chúa Cha. Thập Giá Tình Yêu mở ra một lối đi mới cho nhân loại - lối đi từ cõi chết vào sự sống, từ bóng tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Đức Cha Matthêô đã kiệu Thánh Giá từ tiền đường nhà thờ lên Cung Thánh với ba lần tung hô “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian”. Cộng đoàn đáp: Ta hãy đến thờ lạy. Xin cho chúng con luôn biết thờ lạy Thánh Giá mỗi ngày để Chúa biến đổi đời sống chúng con và giúp chúng con đáp trả lại tình yêu của Chúa.
Tiếp theo, đó là phần rước lễ. Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chính Tòa rước lễ thật đông đúc, ước tính có khoảng 2000 tín hữu rước lễ.
Cảm ơn Chúa vì còn có nhiều tấm lòng đạo đức nơi giáo xứ chúng con.
Tác giả: Giáo xứ Chính Tòa
Ý kiến bạn đọc
Văn phòng Tòa Giám mục: Thông báo về việc Bổ nhiệm Giám mục phó Giáo phận Qui Nhơn
Bổ nhiệm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh và Giám mục Phó Giáo phận Qui Nhơn
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thông báo về việc đọc Kinh Nguyện Thánh Thể trong thánh lễ
Giáo xứ Gia Chiểu cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026
Xin giới thiệu bài Thánh ca của Nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Dạ khúc Emmau
Đức Thánh Cha Lêô: Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta ngước nhìn lên cao và mở rộng trái tim