Lời nguyện tín hữu lễ Hiển Linh

Thứ bảy - 07/01/2023 04:10
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
 
Đấng Cứu Thế đã tỏ mình ra cho các Đạo sĩ qua dấu lạ ngôi sao. Qua mầu nhiệm Hiển Linh, Thiên Chúa đã muốn ban ơn cứu Độ cho hết mọi người trong Đức Giêsu Kitô.  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ánh sáng Tin Mừng ngày càng chiếu soi trên mọi tâm hồn và cho các dân tộc tin nhận Đức Kitô để được ơn cứu rỗiChúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.

Hướng dẫn:
1. “Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương và chúng tôi đến để triều bái Người”Đấng Cứu Thế giáng sinh đã tỏ mình ra cho các Đạo sĩ qua dấu lạ ngôi sao. Chúng ta hãy cầu xin cho Hội Thánh là Ánh Sáng muôn dân luôn trung thành với sứ mệnh truyền giáo dẫn đưa mọi người về cùng Chúa qua đời sống thánh thiện và hiệp nhất yêu thương.

2. “Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời”. Ngày nay Giáo hội cũng mời gọi mỗi người chúng ta trở nên ánh sao dẫn đường cho anh em. Xin cho hàng Giáo sĩ, các tu sĩ nam nữ chuyên chăm phụng thờ và sống thánh thiện, trung thành gặp gỡ Chúa qua các bí tích, để chính đời sống của các ngài, trở nên những ngôi sao dẫn lối đưa đường cho nhiều người nhận biết Chúa.

3. “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?...Tại Bê-lem thuộc xứ Giuđa”. Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô (Thánh Giêrônimô). Xin Chúa chiếu soi tâm trí các bạn trẻ giúp họ khám phá ra sự hiện diện của Ngài qua những công trình nghiên cứu khoa học nơi vũ trụ vạn vật, bằng việc học tập, nhất là học  hỏi  Lời Chúa, để họ dễ dàng tin theo Chúa, sống lương thiện, trở thành những người hữu ích cho xã hội và Giáo Hội.

4. “Mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Các Đạo sĩ đã dâng tiến Chúa những món quà quý giá. Xin cho mọi người trong xứ đạo chúng ta, cũng biết dâng lên Chúa đời sống sốt sắng phụng thờ với lòng tin – cậy – mến cùng với những hy sinh hằng ngày qua việc sống có trách nhiệm, biết quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình.
 
Chủ tế: Lạy Chúa,
Vì yêu thương, Chúa đã ban ánh sao dẫn đường cho các đạo sĩ đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Xin nhận lời chúng con tha thiết nguyện xin trong ngày hôm nay và  xin giúp chúng con luôn trung thành đến thờ lạy Con Chúa trong Hy tế Thánh Thể mỗi ngày, hầu trở  nên ánh sáng dẫn đường  cho mọi người tìm đến gặp  Con Chúa Đấng cứu chuộc chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng conĐ: Amen

Tác giả: Linh mục Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây