Chia sẻ đức tin - Trang 12

Chia sẻ đức tin

BÀI SAI

BÀI SAI

 09:56 26/09/2017

Trong niềm vui mừng lễ cũng như những mong chờ và lo lắng đang hiện dần trên khuôn mặt của từng người. Chị em ai cũng lo sắp xếp lên đường về Nhà Mẹ Hội dòng thân thương để cùng nhau  đón nhận sứ mạng mới. Riêng tôi, trong không khí rộn rã ấy lời bài hát “Bánh thơm nương đồng”lại lần nữa vang lên như một lời nhắc nhở....
Ngồi vào chỗ cuối

Ngồi vào chỗ cuối

 08:17 31/08/2017

Trong thực tế có chỗ đầu thì phải có chỗ cuối đó là điều hiển nhiên, con người hay bàn tới và phấn đấu vị trí hàng đầu, nhưng ở đây chúng ta lại nói đến việc “ngồi vào chỗ cuối”, cái chỗ mà chẳng mấy ai ưa! Không ưa là một chuyện, mà trái lại con người lại ghét cay ghét đắng, họ tìm cách né tránh và thoát ra khỏi chỗ cuối, phải chăng chỗ cuối là chỗ luôn trống và chờ đợi người khác ngồi vào chăng?
Con đã thuộc về...

Con đã thuộc về...

 06:32 16/08/2017

Thường ký hiệu “thuộc” trong toán học dùng để chỉ một phần tử nào đó ở trong một tập hợp. Nó sẽ mang tất cả những đặc điểm của tập hợp ấy và chính đặc điểm này làm nó giống các phần tử còn lại. Nó không bị tách riêng nhưng trở thành một với các phần tử khác. Ý nghĩa này cũng có thể áp dụng cho mỗi người.
Cuộc xuất hành mới và trang sử mới - cảm nhận ngày thành lập giáo xứ Thác Đá Hạ

Cuộc xuất hành mới và trang sử mới - cảm nhận ngày thành lập giáo xứ Thác Đá Hạ

 21:07 11/08/2017

Và rồi, sau ngày đất nước im tiếng súng 1975, lại một cuộc “xuất hành” tìm lại cố hương, cho dù tất cả chỉ còn lại những đống hoang tàn đổ nát. Cả giáo hạt Bồng Sơn chỉ còn vỏn vẹn một giáo xứ Đại Bình mà nhà thờ, nhà vuông cũng tồi tàn hư nát ! Mãi cho đến năm 2009, hai giáo xứ Gia Chiểu và Cây Rỏi mới được tái lập, và sau đó (2016), tới giáo xứ Đại An và hôm nay (11.8.2017) giáo xứ Thác Đá Hạ được thành lập.
Tìm lại dấu chân xưa

Tìm lại dấu chân xưa

 20:27 29/07/2017

Nhưng nào có phải “tưởng niệm suông” để rồi quá khứ vẫn thuộc về quá khứ và nằm im trong những bảo tàng, những trang sách ! Lịch sử truyền giáo của Hội Thánh Chúa Kitô luôn là một cuộc lên đường mới mẻ, tinh mơ, sống động, như bước chân nôn nả ngày nào của cô Mai Đệ Liên vào ngày thứ nhất trong tuần ...
Chiều cuối tuần trên đỉnh Xuân Vân

Chiều cuối tuần trên đỉnh Xuân Vân

 09:39 03/04/2017

Chiều nay, một chiều thứ Bảy đầu tháng và áp Chúa Nhật I Mùa Chay, trên đỉnh Xuân Vân lại âm vang những lời kinh sốt sắng. Chắc chắn lời kinh dịu vợi đó sẽ bay lên tòa Chúa để từ đó mang về cho đời thường cuộc sống niềm an ủi vỗ về của Mẹ Maria dành cho biết bao cuộc đời hẩm hiu, bất hạnh, bệnh tật, đói nghèo. Ước mong sao những buổi chiều cuối tuần như thế còn mãi, còn mãi trên đĩnh núi Xuân Vân !
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
Thứ sáu, ngày 01/05/2026
Đầu tháng. Thánh Giuse thợ (Tr)
  • Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
    Hay St 1,26-2,3; Mt 13,54-58.

Ghi nhớ
  • Bổn mạng các giáo xứ Ghềnh Ráng, Hóc Gáo, Lục Lễ, Sông Hinh, Sơn Giang, Sơn Nguyên, các giáo họ biệt lập Ba Tơ và Đập Đá.

Thứ bảy, ngày 02/05/2026
Đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
  • Chủng viện dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ân nhân còn sống và đã qua đời thuộc Hội Phaolô Châu.
    Cv 13,44-52; Ga 14,7-14. Hay 1 Ga 5,1-5; Mt 10.22-25a.

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
Chủ nhật, ngày 03/05/2026
  • Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.
    Thánh vịnh tuần 1.
    Không cử hành lễ Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, Tông Đồ.

Ghi nhớ
  • Phú Hòa chầu Thánh Thể.

Thứ hai, ngày 04/05/2026
  • Cv 14,5-17; Ga 14,21-26.

Thứ ba, ngày 05/05/2026
  • Lập hạ
    Cv 14,18-27; Ga 14,27-31a.

Thứ tư, ngày 06/05/2026
  • Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

Thứ năm, ngày 07/05/2026
  • Đầu tháng.
    Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check