Chút suy tư về nẻo đường truyền giáo khởi đi từ gia đình

Thứ năm - 28/05/2026 22:31


Trong định hướng mục vụ năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, Hội Thánh mời gọi mọi thành phần dân Chúa ý thức hơn về sứ mạng loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, trước khi đi đến những vùng đất xa xôi, nẻo đường truyền giáo có lẽ phải bắt đầu từ chính gia đình mình.

Trong Đại hội Liên Tu sĩ vừa qua, cha Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ đã chia sẻ một nhận định rất đáng suy nghĩ. Tại các vùng truyền giáo miền Trung, nhiều gia đình rất quan tâm đầu tư cho con cái học hành. Điều đó thật đáng quý. Cha mẹ sẵn sàng hy sinh để con có bằng cấp, nghề nghiệp và tương lai ổn định. Nhưng bên cạnh sự đầu tư vật chất ấy, đời sống tâm linh của con cái nhiều khi lại bị xem nhẹ. Việc tham dự Thánh lễ, học giáo lý hay đọc Kinh Thánh đôi lúc bị coi là thứ yếu, thậm chí là “mất thời giờ”. Trong khi đó, đầu tư cho đời sống đức tin mới chính là sự đầu tư khôn ngoan và bền vững nhất.

Cũng trong dịp này, cha Trưởng ban Ơn gọi giáo phận đã làm rõ hơn thực trạng ấy khi chia sẻ rằng: có những bậc cha mẹ là người Công giáo, nhưng con cái lại xa rời đời sống đạo. Một phần vì chính gia đình chưa giúp con nhận ra giá trị của đời sống mai hậu. Không ít người vô tình gieo vào tâm trí con trẻ suy nghĩ rằng: đi lễ hay học giáo lý không tạo ra tiền bạc, không mang lại lợi ích thực tế. Dần dần, đức tin trở nên mờ nhạt giữa những bận tâm cơm áo đời thường, mà quên đi giá trị vĩnh cửu đời sau.

Có một cha xứ tại vùng truyền giáo miền núi kể rằng: khi đi thăm gia đình giáo dân, ông bà nội-ngoại rất hào hứng khoe sẽ tổ chức khen thưởng công khai cho các con vì thành tích học tập. Điều ấy thật đáng biểu dương. Nhưng rồi cha tự hỏi: có bao nhiêu gia đình Công giáo biết “khen thưởng” khi con cái trung thành với đời sống đạo, siêng năng tham dự Thánh lễ hay can đảm chọn lựa những giá trị thiêng liêng cao hơn vật chất? 

Dẫu vậy, giữa những thao thức ấy vẫn có nhiều dấu chỉ hy vọng. Một gia đình mới đón nhận đức tin hơn hai năm đã mạnh dạn mời gọi người con út cùng con dâu gia nhập Hội Thánh vào năm 2025. Mùa Phục Sinh 2026 vừa qua, hai cháu sơ sinh đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy để trở nên con cái Chúa. Đặc biệt hơn, gia đình đã dành một phần vốn lớn để khích lệ các con bước theo đức tin. Một nghĩa cử đơn sơ nhưng thật đẹp, bởi họ hiểu rằng: gieo đức tin hôm nay chính là vun trồng hạnh phúc đời đời cho ngày mai.

Quả thật, gia đình không chỉ là chiếc nôi sự sống, mà còn phải là chiếc nôi đức tin. Một gia đình biết cầu nguyện, biết sống Tin Mừng và biết khích lệ nhau sống đạo sẽ trở thành mảnh đất đầu tiên cho hạt giống truyền giáo nảy mầm.

Bởi thế, muốn Hội Thánh có những môn đệ thừa sai nhiệt thành, trước hết cần những gia đình biết sống và truyền lại đức tin cho con cháu mình. Vì nẻo đường truyền giáo luôn khởi đi từ gia đình.

Tác giả: Anthony Đinh

 Tags: Truyền giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check