“Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.” (1 Tx 5,18)
Trong mọi mối tương quan của cuộc sống, có thể nói lòng biết ơn là một điều gì đó thật cần thiết. Bởi lẽ, nó giúp tô điểm cho cuộc sống thêm những điều thắm thiết và mặn nồng. Thật vậy, lòng biết ơn xuất phát từ người nhận được ơn; và trong thân phận con người, chúng ta không thể nào tự có ơn cho chính mình, dù là những điều nhỏ nhất.
Trong tâm tình đó, có thể nói buổi sinh hoạt Di dân và Đồng hương tháng Mười năm 2025 này cùng với những ý hướng và tâm tình như thể làm cho tâm tình tạ ơn của mỗi người trong cộng đồng thêm đậm nét. Và đây cũng là sứ điệp Lời Chúa của ngày phụng vụ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm C hướng đến. Lời Chúa xoay quanh câu chuyện “Mười người phong hủi”, câu chuyện mời gọi Dân Chúa quy hướng về trọng tâm của lòng biết ơn. Bên cạnh đó, cùng với Giáo dục, Ban Mục vụ Di dân và Đồng hương còn hướng cộng đoàn đến các bạn sinh viên, tân sinh viên và học sinh là những người con di dân của giáo phận vừa bước vào năm học mới nơi vùng đất xa xôi này.
Thánh lễ bắt đầu lúc 17g00 tại nhà nguyện của Cộng đoàn Giuse – Mến Thánh Giá Quy Nhơn tại Gò Vấp do cha Gioakim Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Điều phối HĐMV, chủ tế; cùng đồng tế có cha cố Anrê Nguyễn Bá Đương; cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thắng, Trưởng ban Giáo dục; cha Louis Hồ Trọng Hưng, Trưởng ban Mục vụ Di dân; cha Carôlô Nguyễn Phan Huy Dũng, Đặc trách Di dân và Đồng hương hạt Quảng Ngãi; cha Simon Phêrô Võ Hoàng Sâm, Tân Trưởng ban Mục vụ Di dân và Đồng hương Giáo phận Qui Nhơn; cùng quý ông bà anh chị em Di dân và Đồng hương, đặc biệt là các bạn di dân sinh viên. Ngoài ra, còn có sự hiệp thông của cha Phêrô Phạm Tiến Phi, nguyên Đặc trách Di dân và Đồng hương hạt Qui Nhơn. Ngài không thể hiện diện trong thánh lễ vì chuyến bay bị trễ.
Trước khi cử hành thánh lễ, cộng đoàn được mời gọi quy hướng về Thánh Phanxicô Isidore Gagelin Kính – vị thánh tử đạo của giáo phận sẽ được mừng kính vào ngày 17 tháng 10 sắp tới. Là những người con của Mẹ Giáo phận Qui Nhơn đang sống xa quê nhà, với những nén hương thảo kính, chúng con hướng tâm tình kính nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đến ngài. Chính vì Tin Mừng, ngài đã đón nhận phúc tử đạo như hạt giống đức tin được Thiên Chúa gieo vào thửa ruộng Giáo phận Qui Nhơn chúng con, để rồi cùng với lời chuyển cầu của ngài, giáo phận đã viết nên một chặng đường lịch sử đức tin hơn 400 năm qua.
Cuối Thánh lễ, anh Giuse Võ Công Bình, Trưởng Ban Điều hành Di dân và Đồng hương Giáo phận Qui Nhơn vùng Sài Gòn, đại diện cộng đồng có lời chào mừng cha Simon Phêrô, Tân Đặc trách Di dân và Đồng hương, và cũng gửi lời tri ân đến cha Đặc trách Louis. Tuy mới đồng hành với Di dân và Đồng hương ba năm, nhưng cha đã có nhiều sáng kiến mục vụ cho cộng đoàn di dân.
Đáp lời, cha Louis cảm ơn quý cha đã yêu thương hiện diện và nâng đỡ cha trong thời gian cha ở Nhà Chung Giáo phận. Cha cảm ơn vì đức tin sống động và lòng mến dạt dào của cộng đồng di dân dành cho giáo phận và dành cho nhau qua mỗi Thánh lễ hằng tháng.
Sau thánh lễ, anh chị em quy tụ tại Nhà Chung để dâng hoa kính Đức Mẹ nhân tháng Mân Côi. Mỗi người một cành hoa, cùng dâng lên Mẹ Maria với tình con thảo. Đây là giây phút mỗi người cùng nhau sống lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tôi mời anh chị em đọc Kinh Mân Côi, và hãy mang theo tràng chuỗi trong tay hoặc trong túi của anh chị em. Việc đọc Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện đẹp nhất mà chúng ta có thể dâng lên Đức Trinh Nữ Maria; đó là sự chiêm ngưỡng về các giai đoạn và biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, cùng với Đức Maria, Mẹ của Người. Hơn nữa, Kinh Mân Côi là vũ khí bảo vệ chúng ta khỏi những điều xấu xa và chước cám dỗ.”
Kết thúc giờ dâng hoa, mọi người sum vầy bên nhau qua bữa cơm tối. Một vị đại diện cho Ban Điều hành các giáo hạt có lời chào tạm biệt và cảm ơn đến cha Louis. Hẹn gặp lại anh chị em ngày sinh hoạt kế tiếp vào Chúa Nhật, ngày 09 tháng 11 năm 2025, do hạt Bồng Sơn đảm trách. Đặc biệt, dịp ấy cũng là dịp để chúng ta cùng nhau mừng kính Thánh Giám mục Stêphanô Théodore Cuénot Thể – Thánh tử đạo của Giáo phận, và cũng là Thánh Quan thầy của cộng đồng Di dân và Đồng hương chúng ta.
Tác giả: BTT. Di dân và Đồng hương
Ý kiến bạn đọc
Tuyển tập thơ văn dành cho những cây bút trẻ trong và ngoài Giáo phận Qui nhơn. Xuất bản 4 số một năm.