Hôm nay, Chúa nhật 32 Thường niên - Năm C, Giáo hội long trọng mừng lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô – ngôi thánh đường đầu tiên được công nhận trong đế quốc Rôma, sau hơn 300 năm Hội Thánh Chúa chịu bách hại. Đây cũng là nhà thờ chính tòa của Đức Giám mục Giáo phận Rôma, và được tôn vinh là “nhà thờ mẹ” của mọi nhà thờ trên thế giới.
Thánh lễ do cha Simon Phêrô Võ Hoàng Sâm, đặc trách Di dân và Đồng hương Giáo phận Qui Nhơn chủ tế; đồng tế trong thánh lễ có cha Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng, SVD; cha Giuse Nguyễn Hạ Huy, cha Phanxicô Xaviê Lê Quang Thạch. Hiệp dâng thánh lễ có cộng đồng Di dân tại Sài Gòn và các vùng lân cận.
Trong bài giảng, cha Phanxicô Xaviê đã chia sẻ hình ảnh rất sâu sắc: “Một ngôi đền dù đóng kín cửa cũng có thể vương bụi, nếu không được quét dọn thường xuyên, huống chi ngôi đền trong tâm hồn mỗi người, vốn không ngừng mở ra với thế giới lại càng cần được thanh tẩy và canh tân mỗi ngày”. Lời nhắn nhủ ấy mời gọi mỗi chúng ta biết chăm sóc ngôi đền thờ thiêng trong tâm hồn để Chúa Thánh Thần luôn ngự trị và dẫn dắt đời sống đức tin trong cuộc sống thường ngày.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng hân hoan mừng kính Thánh Giám mục Stêphanô Théodore Cuénot Thể (lễ kính trong thể vào ngày 14/11), Vị thánh Bổn mạng của Cộng đồng Di dân và Đồng hương Giáo phận Qui Nhơn. Thánh Stêphanô đã trải qua 10 năm linh mục (1825-1835), 26 năm trên ngai tòa giám mục (1835-1861). Như vậy, suốt thời gian 36 năm liên tục gắn liền với thập giá bách hại, từ Minh Mạng, qua Thiệu Trị tới Tự Đức… mà sự khắc nghiệt và tàn khốc đã lên tới đỉnh điểm với chiếu chỉ “Phân Sáp” 1861 cũng là năm định mệnh để “hạt lúa mì Stêphanô” vĩnh viễn được gieo trong lòng đất mẹ Qui Nhơn. Noi gương Thánh Bổn mạng, mỗi người chúng ta thêm ý thức rằng: Được thuộc về Giáo hội, và là người con của Giáo phận Qui Nhơn thân yêu, chính là một hồng ân và là sứ mạng.
Nguyện xin Chúa ban cho mỗi thành viên trong cộng đồng luôn biết sống hiệp nhất, yêu thương và gìn giữ đức tin của mình, để dù ở bất cứ nơi đâu, ta vẫn là chứng nhân của Tin Mừng giữa đời.
Hẹn gặp lại anh chị em trong ngày sinh hoạt kế tiếp - Chúa Nhật, ngày 14 tháng 12 năm 2025, do Ban điều hành phụ trách.


















