Sinh hoạt của Ban Di dân và Đồng hương tháng 07/2025

Thứ hai - 14/07/2025 08:58

WGPQN - "Anh em không còn là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa" (Êphêsô 2,19). Lời nhắc nhở đầy yêu thương của Thánh Phaolô chính là kim chỉ nam cho đời sống đức tin và sinh hoạt mục vụ của cộng đồng di dân - những người đang sống xa quê nhưng không bao giờ xa rời giáo hội.

Chiều nay, lúc 17g00 Chúa Nhật, ngày 13 tháng 7 năm 2025, tại Nhà Chung Giáo phận Qui Nhơn (Gò Vấp, TP.HCM), Anh chị em đã quy tụ về để sinh hoạt Tháng Bảy và cử hành thánh lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện đặc biệt dành cho anh chị em di dân cũng như hiệp thông với những biến cố quan trọng của giáo phận.

Chương trình bắt đầu từ lúc 16g00 với phần đón tiếp, gặp gỡ thân tình với nhau. Sau phần gặp gỡ, trò chuyện, thánh lễ bắt đầu lúc 17g00 tại nhà nguyện của quý Nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn - Cộng đoàn Gò Vấp. Thánh lễ hôm nay do cha Louis Hồ Trọng Hưng, đặc trách Di dân Giáo phận chủ tế; đồng tế trong thánh lễ có quý cha sinh viên tại Nhà Chung, hiệp dâng trong thánh lễ có sự hiện diện của cộng đoàn di dân là những anh chị em đến từ các giáo xứ trong giáo phận.

Tháng Bảy là tháng của hồng ân chứng nhân khi chúng ta hân hoan tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kính nhớ hai vị Thánh Tử đạo của Giáo phận Qui Nhơn - những chứng nhân kiên cường của Tin Mừng.

Trước hết là Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (1790–1855). Thánh lễ mừng kính ngài vào ngày 15 tháng 07 hàng năm. Ngài còn được gọi cách kính trọng và thân thương là Thánh Trùm Cả Năm Thuông, là một giáo dân đơn sơ, sống đức tin kiên vững giữa thời bách hại. Ngài từng là người cộng tác đắc lực, giúp đỡ Đức cha Stêphanô Thể trong công cuộc khai khẩn đất hoang, đặt nền móng cho nhiều giáo xứ của Giáo phận Qui Nhơn sau này. Tiếp đến là Chân phước Anrê Phú Yên (1625–1644). Thánh lễ mừng kính hàng năm thường vào ngày 26 tháng 07. Chân phước Anrê được gọi là Người chứng Thứ Nhất vì hiến dâng mạng sống vì Tin Mừng khi chỉ mới mười chín tuổi và là vị tử đạo đầu tiên của Giáo phận Đàng Trong. Cái chết của ngài như hạt giống đầu tiên gieo vào mảnh đất truyền giáo Việt Nam, làm trổ sinh biết bao ơn gọi tông đồ giáo dân trong suốt bao thế kỷ. Hai chứng nhân: một người già, một người trẻ; một người làm nông, một người dạy giáo lý; nhưng cả hai đều sống đức tin đến cùng trong chính hoàn cảnh đời thường của mình. 


Đồng thời, trong thánh lễ hôm nay, Anh chị em cũng tưởng nhớ đến vị Cha chung của Giáo phận, đó là Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn - nguyên Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đã về với Chúa vào ngày 08 tháng 07 năm 2024 tại nhà Hưu dưỡng Giáo phận. Đức cha Phêrô cũng là người đã khởi xướng và thực hiện việc mua một mảnh đất tại Gò Vấp để xây dựng nên trụ sở của Giáo phận Qui Nhơn, chúng ta gọi với cái tên thân thương là Nhà Chung Giáo phận. Hôm nay cộng đồng hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức cha.

Chúng con xin tạ ơn Chúa vì biết bao ân huệ mà Chúa đã thương ban cho giáo phận, giáo xứ, gia đình và bản thân mỗi người chúng con. Dù là những di dân, thế nhưng chúng con luôn hướng tâm hồn và lòng yêu mến về miền đất mẹ, nơi đã sinh ra chúng con đời sống đức tin. Chúng con xin tạ ơn Chúa.


 

Tác giả: Ban Truyền thông Di dân

 Tags: di dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây