San sẻ yêu thương cho bệnh nhân nghèo
Toàn Nguyễn Văn, Ban Bác ái Xã hội Dòng MTG Qui Nhơn
2025-10-31T11:53:48-04:00
2025-10-31T11:53:48-04:00
https://gpquinhon.org/dong-mtg-qui-nhon/san-se-yeu-thuong-cho-benh-nhan-ngheo-7320.html
https://gpquinhon.net/imagup/2025/2025-10-26-san-se-yeu-thuong-mtgqn3.jpeg
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/banner-980x120_1.jpg
Thứ sáu - 31/10/2025 11:48
Sống tinh thần của Tông huấn “Dilexi Te” của Đức Thánh cha Lêô XIV là "không thể tách rời đức tin khỏi tình yêu dành cho người nghèo", với trọng tâm là sự gắn kết chặt chẽ giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu người nghèo.
Ý thức được trách nhiệm của mình trong việc lan toả niềm vui và hạnh phúc cho anh chị em, nhất là những bệnh nhân và người thân đang chăm sóc họ, các chị em thuộc Ban Bác ái Xã hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn - Cộng đoàn Nhà Mẹ, cùng với sự hỗ trợ đóng góp của quý ân nhân, các chị em đã san sẻ yêu thương đến những bệnh nhân nghèo qua các bữa cơm trưa vào các Chúa Nhật tuần thứ hai và tuần thứ tư trong tháng.
Cụ thể, Chúa Nhật ngày 12 tháng 10 và Chúa Nhật ngày 26 tháng 10 năm 2025, Ban Bác ái Xã hội của Hội dòng đã nấu mỗi lần 250 suất cơm trưa cho các bệnh nhân khoa Ung bướu và Nội thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Qua việc phục vụ này, không chỉ là trao những suất cơm mà còn chứa chan tình người: bệnh nhân được các Nữ tu thăm hỏi, được lắng nghe, được cảm thông và được nâng đỡ trong niềm hy vọng. Một phần cơm, một lời chào chúc, một nụ cười thân thương đã trở nên nguồn an ủi, giúp họ cảm nhận được tình yêu của Chúa Chúa trên cuộc đời của mình.
Xin cảm ơn quý ân nhân trong và ngoài nước đã tạo điều kiện để Hội dòng thực hiện và duy trì “bếp cơm tình thương” mỗi tháng. Chính sự chia sẻ âm thầm và quảng đại của quý ân nhân đã trở thành cánh tay nối dài tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Tác giả: Ban Bác ái Xã hội Dòng MTG Qui Nhơn