Suy Tôn Thánh Giá là tôn vinh tình yêu bao la Thiên Chúa dành cho con người và cũng là cơ hội để người nữ tu Mến Thánh Giá sống lại Mầu nhiệm tự hủy của Đức Kitô, theo gương Chúa Giêsu để biết yêu thương đến quên mình, biết vâng phục Thánh ý Chúa Cha và phục vụ tha nhân, hầu loan truyền tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Đó chính là tâm tình và ước nguyện mà chị em Mến Thánh Giá Qui Nhơn muốn dâng lên Thiên Chúa trong Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá cũng như trong đời Thánh hiến theo linh đạo Thánh Giá.
Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá, kính Tước Hiệu Dòng Mến Thánh Giá được tổ chức vào lúc 5g00 sáng Chúa Nhật ngày 14.9.2025 tại Nhà nguyện Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ tế. Đồng tế có cha Giuse Trương Đình Hiền – Tổng Đại diện Giáo phận và quý cha trong Giáo phận. Ngoài ra có sự hiện diện hiệp thông của quý anh chị em Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá, chị em vùng Qui Nhơn và chị em trong cộng đoàn Nhà Mẹ.
Trong bài giảng lễ, dưới ánh sáng Lời Chúa: Ds 21, 4-9; Pl 2, 6-11; Ga 3, 13-17, cộng đoàn hiểu được ý nghĩa cao cả của ngày lễ hôm nay. Qua bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng nhìn về ý nghĩa cao đẹp của Mầu Nhiệm Thập Giá và cùng tôn vinh Thánh Giá là biểu trưng cho Sự Cứu Độ. Nơi đó “ Thập Giá Đức Kitô” đã được tiên báo ngay từ thời Cựu Ước khi dân Israel bất trung, phản bội, hối lỗi và được cứu qua hình ảnh “ con rắn đồng” được treo lên. Con rắn đồng, hình ảnh của nhân loại tội lỗi, sự chết, nhưng nay đã trở thành biểu tượng của lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa qua hình ảnh của Đức Kitô nơi Tân Ước, Thập Giá trở thành con đường cứu độ bởi chính Đức Kitô. Mầu Nhiệm Thập Giá còn được diễn tả qua thái độ khiêm hạ, tự huỷ mình ra không của Đức Giêsu. Ngài chấp nhận thân phận của tội nhân, chịu đóng đinh trên Thập Giá, chấp nhận một sự tự huỷ đi xuống chỗ tột cùng để nâng con người lên. Tình yêu của Ngài không bởi quyền năng nhưng chính sự vâng phục Chúa Cha, đã trở thành khuôn mẫu, phương thế cứu độ nhân loại.
Cuối bài giảng, Đức cha nhắn nhủ các chị em Mến Thánh Giá sống Mầu nhiệm Thập Giá qua 3 lời khấn: Khiết tịnh, Vâng phục, Khó nghèo:
- Tình yêu Thập Giá trong lời khấn Khiết tịnh: Là sống tình yêu lớn lao đối với Thiên Chúa và tha nhân, có như thế sẽ giúp mỗi người sống trọn vẹn lời khấn Khiết tịnh.
- Tình yêu Thập Giá trong lời khấn Vâng phục: Là ý thức sống vâng phục ý Chúa, coi đó là mệnh lệnh của Thiên Chúa thể hiện qua việc vâng phục các vị bề trên, tuy có những khó khăn để vâng phục nhưng trong khó khăn đó, nhìn lên gương Chúa Giêsu đã vâng phục Chúa Cha trên Thánh Giá, để có thể vâng phục những gì bề trên truyền dạy.
- Tình yêu Thập Giá trong lời khấn Khó nghèo: Là sống tâm tình của Chúa Giêsu trên Thánh Giá với hình ảnh nghèo khó tột cùng. Ngài coi khinh tất cả của cải trần gian.
Tóm lại: Người nữ tu Mến Thánh Giá sống Mầu nhiệm Thập Giá được mời gọi thoát khỏi của cải trần gian để sống khiêm nhường, nghèo khó và thanh thoát như chính Chúa. Đó chính là những bài học đúc kết từ Thánh Giá.
Sau bài giảng, Thánh lễ được tiếp tục với kinh Tin kính, lời nguyện chung và phần Phụng vụ Thánh thể.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn tề tựu chung vui tại Nhà cơm Hội dòng. Chị Maria Mađalêna Dương Thị Kim Oanh, Tổng Phụ trách Hội dòng dâng tâm tình tri ân đến Đức cha, quý cha đồng tế và anh chị em Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá.
Tiếp lời, Đức cha Matthêô có lời chúc mừng đến Hội dòng, ước mong Hội dòng ngày phát triển về mọi phương diện để phục vụ Giáo hội cách tốt hơn.
Sau đó, mọi người chia sẻ niềm vui trong bữa điểm tâm chan hòa tình thương.
Ước mong đời sống của từng người nói chung và chị em Mến Thánh Giá nói riêng luôn chan hoà tình yêu Thánh Giá, biết sống trọn vẹn linh đạo Thập Giá, để từ đó cuộc đời mỗi người luôn vang vọng lời thúc bách “Niềm tự hào của tôi là Thánh giá Chúa tôi. Niềm tự hào của tôi là vác Thánh giá đi lên mỗi ngày.”









