Thánh lễ giỗ giáp năm của Cha cố Phaolô Trịnh Duy Ri

Thứ tư - 19/02/2025 03:26
Vào lúc 9h30 ngày 18 tháng 02 năm 2025, tại Giáo xứ Qui Hòa, cộng đoàn dân Chúa đã cùng nhau quy tụ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng để hiệp dâng thánh lễ giỗ đầu cầu nguyện cho Cha cố Phaolô Trịnh Duy Ri. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ đến vị mục tử tận tụy mà còn là cơ hội để mỗi người cùng nhìn lại và suy gẫm về di sản đức tin mà ngài đã để lại.

Thánh lễ do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận chủ sự; cùng đồng tế trong thánh lễ có quý Cha trong và ngoài giáo phận. Cộng đoàn gồm quý Tu sĩ Nam nữ, thân nhân của Cha Phaolô và anh chị em từ nhiều giáo xứ quy tụ về. Sự hiện diện đầy đủ trong thánh lễ hôm nay là minh chứng cho lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc mà cộng đoàn dành cho ngài - vị mục tử đã tận hiến trọn vẹn đời mình cho Chúa và Giáo hội.

Trong bài giảng, Cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện đã dùng hình ảnh vườn nho của Thiên Chúa để nói về mầu nhiệm Giáo hội, nơi mỗi người là những cành nho trong mảnh vườn được chăm sóc để sinh hoa kết trái. Cha Phaolô Trịnh Duy Ri chính là đóa hoa trong vườn nho ấy – một linh mục khiêm nhường, tận tụy và trung thành với sứ vụ của mình trong suốt 32 năm, kể từ năm 1992 đến năm 2024.

Như những lời trong sách Khôn Ngoan: “Đối với con mắt người không hiểu biết thì việc các ngài chết là đi vào cõi tiêu diệt, nhưng thật ra các ngài đang sống trong bình an.” (Kn 3, 2-3). Cuộc đời Cha Phaolô là một hành trình hiến dâng và chu toàn sứ mệnh. Ngài không chỉ là một mục tử chăm sóc đoàn chiên, mà còn là một hiền phụ thiêng liêng, một người quản gia trung tín, luôn âm thầm nâng đỡ những ai nghèo khó và bị thử thách trong đức tin. Dù trong những ngày sau cùng của cuộc đời, khi mang trong mình bệnh tật, Cha Phaolô vẫn đón nhận tất cả với sự bình an và phó thác.

Hôm nay, trong ngày lễ giỗ giáp năm của ngài, chúng ta không chỉ tưởng nhớ, mà còn được mời gọi để sống đời sống của Cha Phaolô: Cuộc đời của Cha như một đóa hồng lặng lẽ tỏa hương, đóa hồng ấy không phô trương nhưng âm thầm dâng hiến, không cần lời nhưng để lại một mùi hương thơm ngát của sự khiêm tốn, yêu thương và phục vụ. Cha Phaolô đã sống tinh thần của Tin Mừng như Lời Chúa đã nói: “Phần các con cũng vậy, khi đã làm xong những điều Thầy truyền dạy, hãy nói rằng: chúng con chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng con đã làm điều phải làm.” (Lc 17, 10).

Chúng ta tri ân và cầu nguyện cho Cha Phaolô - người mục tử hiền lành, giản dị nhưng đầy lòng nhiệt thành. Xin cho những hy sinh và đời sống của ngài tiếp tục là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta trên hành trình đức tin, để mỗi người cũng trở nên một đóa hoa lan tỏa hương thơm trong vườn nho của Chúa.



 

Tác giả: Ban Truyền thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây