Thánh lễ kỷ niệm 45 năm Hôn phối của vợ chồng Hùng - Oanh tại Giáo xứ Qui Hòa

Thứ hai - 17/11/2025 04:19

Thánh lễ kỷ niệm 45 năm hôn phối của anh chị Hùng Oanh vào lúc 10 giờ 00 ngày 16 tháng 11 năm 2025, nhằm ngày Chúa Nhật 33 Thường niên, kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Giáo xứ Qui Hòa.

Thánh lễ do cha Phanxicô Xaviê Bùi Văn Quyết chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ có cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận Qui Nhơn; cha Đa Minh Nguyễn Phi Long, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại; cha sở Giáo xứ Qui Hòa và quý cha trong giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ có các Nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, các anh chị em từ hải ngoại và bà con giáo dân.

Anh chị Hùng Oanh và những người bạn trong nhóm "Tình yêu Chia sẻ" đã nhiều năm gắn bó với các bệnh nhân phong Qui Hòa bằng vật chất và tinh thần yêu thương. Năm nay, anh chị mong muốn tổ chức kỷ niệm 45 năm hôn phối tại Qui Hòa để đồng hành sâu sắc hơn với bà con nơi đây, đồng thời gửi tặng những phần quà mang ý nghĩa tạ ơn Thiên Chúa đến mọi người.

Trong bài giảng thánh lễ, cha Đa Minh Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: Chiếc áo anh chị mang đến Qui Hòa có dòng chữ "Yêu thương Chia sẻ". "Nếu mỗi người nhận ra cuộc đời mình đã được Thiên Chúa ban cho biết bao ơn lành, thì không có lý do nào để sống thu mình cho bản thân. Mọi ơn ban, dù lớn lao hay bé nhỏ, không phải để giữ riêng, nhưng để chúng ta ý thức mình chỉ là những người quản lý ân huệ của Thiên Chúa".

Sau thánh lễ, quý cha và anh chị trong nhóm đã gặp gỡ các em sinh viên của giáo xứ có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nỗ lực trong học tập tại nhà khách Cộng đoàn Phan Sinh, để trao những phong bì thư đầy khích lệ.

Buổi chiều, nhóm tiếp tục gặp gỡ các em học sinh từ cấp một đến cấp ba tại hội trường Làng Phong. Sau giờ gặp gỡ này, anh chị em lại đến thăm các bệnh nhân phong tại nhà an dưỡng để trao những phần quà yêu thương.


Một ngày kết thúc trong ơn Chúa, lắng lại bằng những cuộc gặp gỡ chân thành và những nghĩa cử đầy tình người. Những gì được trao đi hôm nay trở thành lời tạ ơn âm thầm, như một nhịp đập tiếp nối tình thương giữa anh chị em Hùng Oanh, nhóm "Tình yêu Chia sẻ" và cộng đoàn Qui Hòa.
 

Tác giả: Ban Truyền thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây