Thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng của Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Nhóm Tuy Hòa và mừng kỷ niệm 80 đôi hôn phối tại Nhà thờ Giáo xứ Tuy Hòa vào ngày 15 tháng 9 năm 2025
Thánh lễ do Cha sở Antôn Nguyễn Huy Điệp chủ tế, cùng đồng tế có Cha phó Matthêu Nguyễn Kim Phê, Cha phụ tá Gioan Eudes Diễm, Cha Maximiliano Kolbe Maria Nguyễn Quốc Việt. Hiệp dâng trong thánh lễ còn có sự hiện diện của hai thầy phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Thảo và Phêrô Đamianô Maria Hòa, quý nữ tu Mến Thánh Giá, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá, các ban ngành đoàn thể, ca đoàn Têrêsa, các em thiếu nhi và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Antôn đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu nơi Đức Kitô và Mẹ Maria dựa trên các đoạn Kinh Thánh: “Mầu nhiệm đạo đức là điều cao cả: Đức Kitô đã xuất hiện trong thân phận người phàm, được Thần Khí chứng thực là công chính...”(1 Tm 3,14-16). “Thế hệ này giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ, kêu gọi nhau: chúng tôi thổi sáo mà các anh không múa, chúng tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than” (Lc 7,31-35). Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Đức Mẹ Maria dưới ánh sáng của bảy sự thương khó: khi ông Simêon tiên báo về Con Trẻ Giêsu, Mẹ phải ẵm Hài Nhi trốn sang Ai Cập, lạc mất Con ba ngày trong đền thờ, gặp Con trên đường Thập Giá, đứng dưới chân Thập Giá chứng kiến Con chịu khổ hình, Mẹ ôm xác Con vào lòng, và khi chứng kiến Con được mai táng trong huyệt đá.
Qua những đau thương tột cùng ấy, Mẹ đã hiệp thông với Con Chí Thánh và trở thành gương mẫu tuyệt hảo cho đời sống đức tin của mỗi người. Cha Antôn nhấn mạnh: Chúa Giêsu yêu chúng ta đến “điên cuồng” vì sợ mất chúng ta là loài thụ tạo. Người đã giành lại chúng ta bằng giá máu của Ngài. Vì thế, Cha tha thiết mời gọi cộng đoàn: Hãy đáp trả tình yêu đó bằng cách yêu Chúa như Chúa đã yêu chúng ta, nghĩa là can đảm vác thập giá hằng ngày, chấp nhận hy sinh và thiệt thòi. Nhờ đó, chúng ta mới bày tỏ tình yêu đích thực đối với Chúa và tha nhân, biến mái ấm của mình thành ngôi nhà đầy yêu thương và hạnh phúc, để Danh Chúa được cả sáng.
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện cộng đoàn đã dâng lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa, Cha Antôn, quý Cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn. Đặc biệt, Cha Antôn đã trao tặng các gia đình hiện diện có kỷ niệm hôn phối một cuốn sách Suy niệm Lời Chúa.
















