· 1996–1997: là thầy giúp xứ,
· 1998–2002: giữ vai trò phó xứ,
· Và từ năm 2021 đến nay là Cha sở của giáo xứ.
Chặng đường mục vụ ấy là minh chứng cho một tình yêu bền bỉ dành cho mảnh đất Tuy Hòa thân thương – nơi Cha không chỉ phục vụ bằng lời giảng dạy mà còn bằng đời sống khiêm tốn, gần gũi và tận tâm với mọi người.
Kết thúc Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân: “Hãy dâng cho Chúa tất cả những gì bạn có. Rồi chính Chúa sẽ trao tặng chính mình Ngài cho bạn.” Câu nói như một lời khích lệ và cũng là sự ghi nhận thầm lặng đối với hành trình phục vụ đầy yêu thương của Cha sở. Các hội đoàn và giáo dân đã lần lượt kính dâng Cha những đóa hoa tươi, cùng những món quà đơn sơ, nhưng đong đầy tâm tình quý mến, biết ơn và kính trọng.
Trong niềm vui mừng bổn mạng, cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu xin Thánh Anton Padua luôn đồng hành, nâng đỡ Cha trên hành trình mục vụ. Nguyện xin Chúa ban cho Cha sức khỏe, bình an và luôn tràn đầy ơn khôn ngoan và thánh thiện, để tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên trên con đường sống đạo và yêu thương.
Giáo xứ Tuy Hòa kính chúc mừng Cha Anton nhân ngày lễ bổn mạng!


















Tác giả: Ban Truyền thông Giáo xứ Tuy Hoà
Ý kiến bạn đọc
Cha Tổng Đại diện làm phép và khánh thành nhà xứ Giáo xứ Mằng Lăng
Hãy nâng tâm hồn lên: Thánh Augustinô và nghich lý của Thăng Thiên
Giáo tỉnh Huế: Khai mạc chương trình họp mặt và tập huấn Loan báo Tin Mừng năm 2026
Thánh lễ mừng ngân khánh linh mục của cha Antôn Padua Trần Liên Sơn
Đức Thánh Cha: Tình yêu Thiên Chúa không có chữ “nhưng” hay “có lẽ”
Ngày thứ 2 trong chương trình họp mặt và Loan báo Tin mừng Giáo tỉnh Huế 2026
Ban Truyền thông: Thư mời tham gia khóa đào tào mục vụ truyền thông năm 2026
Lữ hành hy vọng trong sự hiệp thông