Giáo xứ Tuy Hòa dâng hoa nhân dịp kết thúc Tháng Hoa kính Đức Mẹ

CHÚA NHẬT - 01/06/2025 05:51
Trong bầu khí thánh thiêng của buổi chiều cuối tháng Năm, cộng đoàn Giáo xứ Tuy Hòa đã sốt sắng quy tụ bên Mẹ Maria để cùng nhau dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm và những lời kinh chân thành, khép lại tháng hoa đầy ân sủng.

Mở đầu chương trình là lời nguyện trang nghiêm, mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Mẹ Maria – Mẹ của niềm hy vọng, Mẹ của Đức tin và là mẫu gương sống phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa. Trong năm thánh Hy Vọng, mọi ánh mắt đều hướng về Mẹ như ánh sao mai dẫn đường, để học nơi Mẹ tinh thần ra đi loan báo Tin Mừng bằng niềm vui và lòng cậy trông.

Những hoạt cảnh, vũ khúc và lời dẫn đậm chất suy niệm đã đưa cộng đoàn sống lại hành trình Đức tin qua những biến cố của Mẹ, từ năm sự vui trong đời Mẹ, đến ánh sáng của niềm hy vọng Phục Sinh được biểu trưng qua những ngọn nến lung linh dâng tiến Mẹ trên đài.

Đặc biệt, trong phần cao điểm của chương trình, cộng đoàn cùng Quý Cha đã long trọng dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng – biểu trưng cho những hy sinh, lời cầu nguyện, và đời sống yêu thương phục vụ của mỗi người con trong Giáo xứ. Từng bước chân, từng cánh hoa là lời nguyện xin tha thiết: “Xin Mẹ dẫn đưa chúng con trở thành chứng nhân của Tin Mừng Hy Vọng giữa thế giới hôm nay.”

Các vũ khúc “Ave Maria” và “Cánh Hoa Tuyệt Vời” như những bản kinh sống động, kết dệt tâm tình mến yêu và tri ân, tạo nên một đêm hoa tràn đầy cảm xúc và chiều sâu thiêng liêng.

Cuối chương trình, Cha Sở Anton đã đại diện cộng đoàn dâng lên Mẹ lời cảm tạ và phó thác: “Từng bó hoa chúng ta dâng lên Mẹ hôm nay, chính là cuộc đời, gia đình và ước vọng của mỗi người con trong giáo xứ.” Cha cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống tinh thần yêu mến Mẹ, để từng người trở nên Muối - Men - Đuốc Sáng giữa đời thường, với Mẹ đồng hành.

Tháng hoa khép lại, nhưng hành trình yêu Mẹ và sống theo gương Mẹ vẫn còn đó. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành, che chở và nâng đỡ Giáo xứ chúng con trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

“Lạy Mẹ Maria, xin nhận lấy hoa lòng của chúng con, và cho chúng con được nên hoa thơm trái ngọt trong Vườn Thiên Chúa.”

 
 

Tác giả: Ban Truyền thông Giáo xứ Tuy Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây