Giáo xứ Tuy Hòa hành hương Năm Thánh 2025: Hành trình gặp gỡ Đức Kitô

Thứ bảy - 07/06/2025 08:37
Tuy Hòa, ngày 03.06.2025 – Hòa chung nhịp sống của toàn thể Hội Thánh bước vào Năm Thánh 2025 với chủ đề “Gặp gỡ Đức Kitô”, cộng đoàn Giáo xứ Tuy Hòa đã long trọng tổ chức chuyến hành hương đầu tiên, khởi đi từ lời mời gọi đầy tâm huyết của Cha quản xứ Antôn Nguyễn Huy Điệp.

Hành hương: Hành trình đức tin và biến đổi tâm hồn

Sáng sớm ngày 03 tháng 6, khi trời còn làn sương nhẹ, Cha Antôn đã cử hành nghi thức chúc lành cho đoàn hành hương hơn 40 thành viên thuộc các giáo khu và ban truyền thông. Dưới ánh bình minh, đoàn xe bắt đầu lên đường – không đơn thuần là một chuyến đi, nhưng là hành trình tìm về nguồn cội đức tin, hành trình "gặp gỡ Đức Kitô" qua từng địa danh ghi dấu lịch sử truyền giáo và chứng tá đức tin.

Những địa chỉ linh thiêng – những điểm chạm của ơn Chúa

9g30, đoàn dừng chân tại Đài tưởng niệm Nước Mặn, nơi được xem là cư sở truyền giáo đầu tiên của Giáo phận Qui Nhơn. Hình ảnh cây đa với 16 nhánh, tượng trưng cho 16 giáo phận miền Nam Việt Nam, như lời nhắc nhớ về hành trình gieo hạt giống Tin Mừng của các vị thừa sai Dòng Tên thuở ban đầu – những hạt giống đức tin nay đã trổ sinh thành những cộng đoàn sống động.

10g30, đoàn tiếp tục đến nhà thờ Gò Thị, cái nôi huấn luyện các linh mục Việt Nam đầu tiên và là trung tâm của một thời vàng son truyền giáo. Tại đây, đoàn cùng tham dự Thánh lễ kính Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo, như một cao điểm thiêng liêng của chuyến hành hương. Trong bầu khí linh thánh, lời Chúa vang vọng mời gọi từng người can đảm làm chứng cho đức tin trong thời đại hôm nay, như các chứng nhân tử đạo ngày xưa đã sống và chết cho niềm tin.

Buổi chiều, đoàn đến mộ Thánh Anrê Kim Thông – vị tử đạo quê hương, người từng được phong tước “Cần nông” giữa thời loạn ly, nhưng lại mang trong mình tước vị cao cả hơn: là người con của Thiên Chúa, là chứng nhân của Đức Kitô giữa trần thế.

Chạm đến nỗi đau – gặp gỡ Đức Kitô nơi những phận người bé mọn

14g00, đoàn đặt chân đến trại phong Quy Hòa, nơi các nữ tu Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ (FMM) đang âm thầm phục vụ khoảng 400 bệnh nhân phong, trong đó có 70 bệnh nhân nặng. Trước những vết thương thể xác và tinh thần in hằn trên gương mặt các bệnh nhân, không ít người trong đoàn đã rơi nước mắt. Trong thinh lặng, họ cảm nhận được sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa Kitô nơi những người khốn khổ nhất – như chính lời Ngài đã phán: "Ta đau yếu, các con đã thăm viếng Ta."

Cha Antôn đã hướng dẫn cộng đoàn đến viếng nhà thờ Quy Hòa và trực tiếp gặp gỡ, trao gửi tình thương cho 50 bệnh nhân nặng – một trải nghiệm thiêng liêng chạm đến tận sâu tâm hồn.

Khép lại hành trình – mở ra một hy vọng mới

Lúc 16g00, đoàn trở về Giáo xứ Tuy Hòa trong bầu khí tạ ơn. Trên xe, mọi người cùng dâng chuỗi Mân Côi để cảm tạ Mẹ Maria – Đấng luôn đồng hành và chuyển cầu cho đoàn con trong suốt hành trình.

18g00, Cha Antôn cử hành nghi thức bế mạc chuyến hành hương, để lại trong lòng mỗi người niềm hân hoan và xúc động. Chuyến đi khép lại nhưng cánh cửa đức tin lại được mở ra nơi mỗi tâm hồn. Anh chị em ra về mang theo ánh sáng của niềm hy vọng, lòng biết ơn và ước mong sống đạo sâu sắc hơn giữa đời thường.

 
Tri ân và tiếp nối

Giáo xứ Tuy Hòa chân thành tri ân Cha Antôn đã khởi xướng và dẫn dắt cộng đoàn lên đường trong hành trình đức tin đầy ý nghĩa này. Hy vọng, trong những chuyến hành hương tiếp theo, các tín hữu sẽ tiếp tục “ra đi” như những người hành hương của hy vọng, biết lắng nghe – hiệp thông – và canh tân cuộc sống, để mỗi ngày sống là một lần gặp gỡ Đức Kitô, Đấng vẫn đang đồng hành với dân Ngài giữa thế giới hôm nay.


 

Tác giả: BTT Giáo xứ Tuy Hoà

 Tags: năm thánh, BT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây