
Thánh lễ truyền chức Giám mục phó Giáo phận Qui Nhơn ngày 16 tháng 6 năm 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của ngày hồng ân ấy vẫn còn đọng lại trong tâm hồn nhiều người. Đó không chỉ là niềm vui của một vị mục tử được Giáo hội tín nhiệm trao phó sứ vụ mới, mà còn là niềm vui của toàn thể Dân Chúa trong Giáo phận khi được quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể để tạ ơn Thiên Chúa.
Giữa biển người đông đảo từ khắp nơi đổ về sân Chủng viện Qui Nhơn hôm ấy, có một câu chuyện nhỏ đã để lại trong tôi một cảm xúc đặc biệt.
Đó là hai gia đình đến từ một giáo họ xa. Họ đã vượt hơn 70 cây số để tham dự Thánh lễ. Nhìn vẻ chân chất, đơn sơ của họ, ít ai nghĩ rằng đây là những người đã có một thời gian dài sống xa các sinh hoạt của Giáo hội. Vì nhiều lý do khác nhau, đời sống đức tin của họ đã trở nên nguội lạnh. Nhà thờ dần xa, những buổi kinh chung ít còn hiện diện, và cộng đoàn giáo xứ đôi khi chỉ còn là một ký ức.
Thế nhưng hôm ấy, họ đã lên đường.
Điều khiến tôi xúc động không phải là quãng đường hơn 70 cây số họ đã đi, nhưng là câu hỏi họ dành cho những người xung quanh với tất cả sự thật thà:
“Đi dự lễ lên chức của ông cha có phải đem theo quà cáp gì tặng không?”
Một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng lại làm tôi suy nghĩ rất nhiều.
Có lẽ trong suy nghĩ của họ, một ngày trọng đại như thế cần phải có một món quà để chúc mừng. Có lẽ họ sợ mình đến tay không sẽ thiếu sót điều gì đó. Nhưng rồi khi được giải thích rằng điều quý nhất chính là sự hiện diện và lời cầu nguyện, họ đã nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Và chính lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng họ không hề đến tay không. Ngược lại, họ đang mang theo một món quà vô cùng quý giá. Đó là sự trở về.
Trong dụ ngôn người mục tử nhân lành, niềm vui lớn nhất không phải là giữ được chín mươi chín con chiên đang ở trong đàn, mà là tìm lại được con chiên đã đi lạc. Trong dụ ngôn người cha nhân hậu, niềm vui lớn nhất không phải là tài sản hay tiệc tùng, mà là đứa con đã mất nay lại tìm thấy, đã chết mà nay sống lại.
Có lẽ niềm vui của Giáo hội hôm ấy cũng mang một ý nghĩa tương tự.
Ngày truyền chức Giám mục không chỉ là ngày một vị linh mục được nâng lên hàng Giám mục. Đó còn là ngày đoàn chiên quy tụ quanh vị mục tử của mình. Và trong đoàn chiên ấy, sự hiện diện của những người từng xa cách nhưng nay tìm đường trở về chính là dấu chỉ đẹp nhất của ân sủng Thiên Chúa.
Hơn bảy mươi cây số đường trường có thể không phải là điều quá lớn đối với nhiều người. Nhưng đôi khi, khoảng cách từ một tâm hồn nguội lạnh trở về với Chúa còn xa hơn thế rất nhiều. Khoảng cách ấy được đo bằng những do dự, những mặc cảm, những bận tâm và cả những thói quen đã khiến người ta xa dần đời sống đức tin. Vậy mà hôm ấy, họ đã vượt qua khoảng cách đó.
Họ đến không phải vì nghĩa vụ.
Họ đến không phải vì quen biết.
Họ đến đơn giản vì cảm thấy cần phải có mặt trong niềm vui của Giáo hội.
Đối với tôi, đó là một cuộc hành hương của tâm hồn.
Giữa những nghi thức long trọng, những bài ca hùng tráng, những tràng pháo tay chúc mừng và những bó hoa tươi thắm, hai gia đình đơn sơ ấy đã giúp tôi hiểu thêm về ý nghĩa của ngày hồng ân. Thiên Chúa không chỉ đang ban cho Giáo phận một vị Giám mục mới; Ngài còn đang âm thầm đánh động những tâm hồn tưởng chừng đã xa cách để họ tìm đường trở về.
Và nếu ai hỏi đâu là món quà đẹp nhất trong ngày truyền chức Giám mục phó của Giáo phận Qui Nhơn, có lẽ tôi sẽ nhớ đến câu hỏi mộc mạc ấy: “Đi dự lễ lên chức của ông cha có phải đem theo quà cáp gì tặng không?”
Không.
Bởi món quà đẹp nhất hôm ấy chính là những con người đã trở về.
Món quà ấy không được gói bằng giấy màu hay thắt bằng ruy băng, nhưng được gói bằng lòng tin còn đang âm ỉ cháy trong tâm hồn. Đó là món quà làm cho Giáo hội vui mừng, làm cho các mục tử được an ủi và làm cho trái tim Thiên Chúa hân hoan hơn bất cứ quà tặng vật chất nào.
Bởi lẽ, trước mặt Chúa, một tâm hồn trở về luôn là món quà quý giá nhất! “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó” (Lc 15,6).
Tác giả: Louis Gonzaga Đoàn Cảnh Lệ
Ý kiến bạn đọc
Giáo xứ Châu Sơn: Thánh lễ Tạ ơn hồng ân Giám mục
Hồng ân trên đất võ: Giáo phận Qui Nhơn đón nhận vị tân Giám mục Phó trong tâm tình hiệp hành và phục vụ
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả: Bổn mạng Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng
Khóa học Mục vụ Truyền thông, ngày 3 (24/6/2026): Xử lý khủng hoảng truyền thông
Thánh lễ Truyền chức Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến | 8:30 ngày 23/6/2026
Bài thơ mừng Bổn mạng Đức cha Gioan Baotixita nhân dịp lễ Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả: Ta nhớ mãi "tấm lông lạc đà" ngày đó