Nhà thờ là Nhà cầu nguyện, là Nhà của Chúa. Thánh lễ là giây phút con người gặp gỡ Thiên Chúa. Chúa vẫn chờ đợi con người đến gặp gỡ Ngài. Lời Chúa thánh lễ Chúa nhật hôm nay: Thiên Chúa gặp gỡ dân Ngài và dân Chúa tiếp đón Ngài vào nhà mình, vào trong tâm hồn mình.
Trong tâm tình đó, toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Nghĩa Điền thay mặt giáo phận chầu Thánh Thể Chúa. Chúa Giêsu Thánh Thể chờ đợi mỗi người đến với Người để gặp gỡ, để thân thưa với Chúa tất cả tâm tình. Chỉ cần mỗi người từ bỏ một chút thời gian, một chút sức lực và dâng lên Chúa một chút hy sinh, Chúa sẽ vui lòng đón nhận như lễ vật đẹp lòng Chúa.
Sau Thánh lễ sáng Chúa Nhật, toàn thể giáo xứ Chầu khai mạc. Sau đó, bốn giáo họ: Kim Sơn, Phú Trị, Nghĩa Điền Ngoài, Nghĩa Điền Trong thay phiên nhau chầu lượt. Ngày chầu lượt kết thúc với giờ chầu bế mạc chung. Toàn thể cộng đoàn giáo xứ dâng lên Chúa những lời nguyện xin cho toàn thể Giáo hội, Giáo phận và toàn thế giới, cho từng thành phần dân Chúa trong Giáo phận: Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, các hội đoàn và thành phần giáo dân, nhất là những người cao niên, những người bệnh tật, những anh chị em đang đau khổ, tội lỗi, xa rời giáo hội, các bạn trẻ đang “tha hương cầu thực”, các gia đình đang khủng hoảng...
Xin Chúa đón nhận những hy sinh cùng với lời cầu nguyện của cộng đoàn giáo xứ Nghĩa Điền mà ban cho tất cả mọi người ơn hiệp nhất trong tình yêu thương, được hưởng sự bình an Chúa ban và được gia tăng lòng đạo đức cùng đời sống thánh thiện.
Giáo xứ Nghĩa Điền.













