
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,21)
Lời thao thức của Đấng Phục Sinh năm xưa dường như lại vang vọng một cách sống động, khẩn thiết hơn bao giờ hết trong những ngày chúng tôi được hội ngộ tại Giáo tỉnh Huế thơ mộng. Chuyến tập huấn không chỉ là một chặng dừng chân để học hỏi kỹ năng, mà đã trở thành một hành trình thiêng liêng – nơi những người thợ gặt từ 7 Giáo phận, gồm Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Kontum, Qui Nhơn, Đà Nẵng, Hà Tĩnh và TGP. Huế cùng chung một nhịp đập: Gặp gỡ, lan tỏa tình yêu trong Đức Kitô và khơi dậy trái tim nhiệt huyết truyền giáo cho thế hệ trẻ.
Xuyên suốt kỳ tập huấn, chúng tôi được dìm mình vào dòng thần học sâu sắc của đề tài thứ nhất của Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch UBLBTM/HĐGMVN về “Huấn luyện truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh”. Nền tảng Kinh Thánh đã đưa chúng tôi trở về với khuôn mẫu của Đức Giêsu – Đấng Huấn Luyện Thầy Chí Thánh. Trước khi sai các môn đệ đi, Ngài đã gọi họ đến để "ở lại" với Ngài. Đúng như lời Người đã phán: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái; vì không có Thầy, anh em không làm gì được.” (Ga 15,5)
Chúng tôi nhận ra huấn luyện truyền giáo không phải là một công thức khô khan, mà là một tiến trình biến đổi tiệm tiến và toàn diện của con người. Như Đức cha đã trình bày cho chúng tôi hiểu được:
- Nhân bản: Rèn luyện một nhân cách kiện toàn, một trái tim biết rung cảm trước tha nhân.
- Thiêng liêng: Bén rễ sâu trong đời sống cầu nguyện để kín múc nguồn sống từ Thầy Chí Thánh Giêsu.
- Tri thức thần học: Hiểu và sống đức tin một cách trưởng thành, vững vàng.
- Kỹ năng mục vụ: Nhạy bén và linh hoạt trong các phương thế tiếp cận thế giới hôm nay.
Chính đức tin sống động và sâu sắc từ tiến trình này sẽ là đốm lửa thiêng, khơi dậy sứ vụ trong tâm hồn mỗi người trẻ. Chúng tôi được học với nhiều đề tài khác từ cha Giêrônimô Nguyễn Đình Công giáo phận Xuân Lộc, với nền tảng thần học - mục vụ - nhân học trong sứ vụ hôm nay. Một trong những điểm nhấn lay động tâm hồn chúng tôi nhất chính là lời mời gọi ý thức về sứ mạng của Thiếu nhi Thánh Thể và giới trẻ hôm nay. Các bạn trẻ không chỉ là "tương lai", mà là "hiện tại" của Giáo hội.
Qua các giờ đúc kết, chúng tôi nhìn thấy những "dấu chỉ của thời đại": Có biết bao bạn trẻ đang cô đơn, mất phương hướng; có biết bao vùng ngoại biên xa xôi – cả về địa lý lẫn hiện sinh – nơi mà danh thánh Giêsu chưa từng được công bố.
Với đề tài "Từ lớp học đến sứ vụ" mang ý nghĩa: cùng nhau suy nghĩ, phân định và kiến tạo. Tinh thần hiệp hành khởi đi từ không gian lớp học để hướng thẳng ra cánh đồng sứ vụ. Chúng tôi không chỉ ngồi nghe, mà đã cùng nhau bước vào một tiến trình sống động, đó là cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau phân định và nhất là cùng nhau kiến tạo.
Trước những thách đố của thời đại kỹ thuật số, chúng tôi đã phân định đâu là những "dấu chỉ thời đại" đang tác động lên người trẻ. Từ đó, cùng nhau kiến tạo nên một kế hoạch huấn luyện cụ thể, thiết thực nhằm giúp cho các em thiếu nhi, đặc biệt là các đoàn sinh Thiếu nhi Thánh Thể, có được một cuộc gặp gỡ thật sự với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chỉ khi các em gặp Chúa thật, chạm vào tình yêu của Ngài thật, các em mới có thể sống như những môn đệ được sai đi một cách thực thụ. Thêm nữa bước đi trong đề tài Từ trái tim nhỏ đến sứ vụ lớn: Đem Chúa vào trường học và công sở.
Bước ra khỏi kỳ tập huấn, một tầm nhìn chiến lược và đầy thao thức đã mở ra: Mang Tin Mừng đến các vùng ngoại biên. Vùng ngoại biên ấy không chỉ là những bản làng xa xôi hẻo lánh, mà chính là những môi trường sống hằng ngày của thanh thiếu niên: Nơi trường học, giảng đường, công sở và những không gian công cộng.
Chúng tôi nhận ra dấu chỉ dấn thân phục vụ truyền giáo hôm nay là khích lệ giới trẻ can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của khuôn viên xứ đạo. Các bạn trẻ phải là những tông đồ cho chính người trẻ. Thiếu nhi Thánh Thể không chỉ ngoan hiền trong nhà thờ, mà phải đem Chúa đến lớp học bằng sự trung thực, đem Chúa đến công sở bằng sự tận tụy, lòng tử tế và tình yêu thương.
Mỗi người trẻ có thể chỉ sở hữu một "trái tim nhỏ" bé", nhưng khi được thắp sáng bởi ngọn lửa phục vụ và được sai đi nhân danh Giáo hội, họ sẽ làm nên một "sứ vụ lớn", làm thay đổi diện mạo của môi trường xung quanh.
Trở về sau chuyến tập huấn, hành trang chúng tôi mang theo không chỉ là những cuốn tài liệu, những bản kế hoạch trên giấy, mà là một trái tim rực cháy. Ngọn lửa từ Giáo tỉnh Huế phải được lan tỏa đến từng giáo xứ, từng đoàn sinh Thiếu nhi Thánh Thể.
Chúng tôi nhận ra ơn gọi của mình: Trở nên những người khơi lửa, thúc đẩy, khích lệ và đồng hành để các em thiếu nhi, giới trẻ nhận ra niềm vui của việc có Chúa và chia sẻ Chúa cho mọi người.
Chuyến tập huấn tại Huế đã khép lại, nhưng hành trình dấn thân của những Môn đệ Thừa sai của 7 giáo phận giờ đây mới thực sự bắt đầu. Nhìn thấy những dấu chỉ thời đại, chúng con ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc đồng hành và khơi lửa cho người trẻ.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần biến đổi những điều chúng con đã cùng suy nghĩ, phân định và kiến tạo thành những hoa trái của sự dấn thân loan báo Tin mừng, để mỗi người chúng con, khi trở về giáo phận của mình, đều can đảm thưa lên như ngôn sứ Isaia năm xưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi!” (Is 6,8).
Châu Ổ, Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên 2026