LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Năm mươi ngày sau lễ Vượt Qua, Thiên Chúa đã cho Thánh Thần ngự xuống trên các Tông Đồ và quy tụ chúng ta thành Giáo Hội của Ngài. Chúng ta hãy vui sướng dâng lời chúc tụng và sốt sắng nguyện xin.
Hướng dẫn:
“Bình an cho các con”. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cử Thánh Thần đến chiếu soi tâm hồn người thế giữa bóng đêm tội lỗi: đem yêu thương vào nơi oán thù, đem niềm vui cho người đau khổ, đem hòa bình cho những vùng có khói lửa chiến tranh, cho mọi người được hưởng một nền hoà bình vĩnh cửu và đích thực.
“Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi”. Chúa đã muốn quy tụ mọi người nhờ phép rửa duy nhất trong Thánh Thần, để họ được mang Danh Đức Kitô. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho Hội Thánh được luôn hiệp nhất và bình an, trong cùng một đức tin Công giáo và tông truyền.
“Lạy Đấng Ủy Lạo dịu dàng, Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần thương nâng đỡ ủi an và thông ban những ơn cần thiết cho những ai đang gặp khó khăn trong đời sống đức tin, những mảnh đời neo đơn lầm than khốn khổ, để họ trung thành theo Chúa và có được một cuộc sống xứng với phẩm giá con người.
“Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”. Chúa đã ban Thánh Thần cho các Tông Đồ, và sai các ngài đem ơn tha thứ cho các tội nhân. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết đổi mới đời sống bằng việc không ngừng hoán cải tâm hồn, ăn năn thống hối và lãnh ơn tha thứ qua bí tích Giao Hoà .
Chủ tế:
Lạy Chúa,
Xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Xin cho Chúa Thánh Thần tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, xin nhóm lửa Tình yêu trong lòng chúng con, xin gia tăng đức tin, lòng mến, giúp chúng con sống trọn tình con thảo với Chúa và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng bằng chính cuộc sống thiện lương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ: Amen.
Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc