Trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa, chiều ngày 25 tháng 6 năm 2026, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng đã đến Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn để cử hành thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy của ngài; đồng thời tạ ơn Chúa về hồng ân Giám mục mà Đức cha được lãnh nhận vào ngày 16 tháng 6 vừa qua.
Đồng tế trong thánh lễ có Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn; cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận; cha Phaolô Võ Đình Hoài, Chưởng ấn của Giáo phận cùng quý cha phó Giáo xứ Chính Tòa. Tham dự thánh lễ còn có đại diện anh chị em Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Qui Nhơn Tại Thế và đông đảo quý chị em trong Hội dòng.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hồng ân ơn gọi trong tâm tình khiêm tốn và tín thác. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi người, dù được mời gọi trong những bậc sống và sứ vụ khác nhau, đều là những người được Thiên Chúa sai đi. Vì thế, điều quan trọng không phải là tìm kiếm danh tiếng hay lợi ích cho bản thân, nhưng là luôn gắn bó với Chúa và thi hành thánh ý Ngài bằng tình yêu. Chính tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân là nền tảng giúp người môn đệ xây dựng ngôi nhà cuộc đời trên nền đá vững chắc và trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận.
Sau thánh lễ, bầu khí tạ ơn tiếp tục được nối dài trong buổi gặp gỡ thân tình giữa quý Đức cha, quý cha và cộng đoàn Hội dòng. Thay mặt Hội dòng, chị Maria Mađalêna Dương Thị Kim Oanh, Tổng Phụ trách Hội dòng chúc mừng Đức tân Giám mục Gioan Baotixita, đồng thời bày tỏ lòng tri ân vì sự hiện diện đầy yêu thương của ngài tại Nhà Mẹ. Chị cũng kính chúc Đức cha luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để vững bước trên hành trình mục tử mà Chúa đã trao phó.
Niềm vui ngày hồng ân còn được tô đậm qua những tiết mục văn nghệ bằng lời ca, điệu múa và những lời tri ân do quý chị em Khấn sinh, Tiền tập và Thanh tuyển trình bày, diễn tả niềm hân hoan của cộng đoàn trước hồng ân Thiên Chúa và khát vọng tiếp tục dấn thân phục vụ trong ơn gọi Mến Thánh Giá.
Đáp lại, Đức cha Gioan Baotixita bày tỏ niềm xúc động trước sự đón tiếp chân thành của Hội dòng. Ngài cảm ơn tình cảm yêu mến mà cộng đoàn Hội dòng dành cho mình, đồng thời tha thiết xin quý chị em tiếp tục nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, để ngài luôn trung thành và quảng đại trong sứ vụ Chúa trao.
Buổi gặp gỡ khép lại bằng bữa cơm thân mật tại sân vườn Nhà Mẹ trong bầu khí gia đình đầm ấm, thắm đượm tình hiệp thông. Niềm vui ấy không chỉ là lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân Giám mục của Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng, mà còn là dịp để cộng đoàn thêm gắn kết trong tình yêu Chúa, cùng nâng đỡ nhau trên hành trình phục vụ Giáo hội và loan báo Tin Mừng.
