Sống đức tin hiện tại, sau thời Thừa Sai tử đạo

Thứ hai - 17/11/2025 04:40
Tertullian (thế kỷ II–III), giáo phụ đã viết: “Sanguis martyrum semen Christianorum.” “Máu các vị tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu.” Là một cách nói khác gợi hứng từ Thánh Kinh:  “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”.(Ga 12,24)

Hiệp thông với giáo phận Qui Nhơn, sáng ngày Chúa nhật 16 tháng 11 năm 2025, cộng đoàn công giáo Việt Nam tại giáo phận Besancon-Pháp quốc, cùng với bà con giáo xứ quê hương- nơi sinh thành của vị thừa sai. Cộng đoàn đã cử hành thánh lễ tưởng nhớ, biết ơn vị Giám mục tử đạo tại Bình Định- Étienne Théodore Cuenot (1802-1861).

164 năm sau ngày mất của vị thừa sai, đúng hơn từ ngần ấy thời gian mừng sinh nhật nơi quê trời. Hoa quả đức tin nào, niềm hy vọng và an ủi nào cho người tín hữu hôm nay? Cộng đoàn hải ngoại luôn hướng về quê hương cách cụ thể qua cơn bão lũ vừa qua, giữ lấy và sống vẻ đẹp đức tin rất Việt cùng hội nhập trong môi trường mới nơi trời tây.

Xác tín rằng mỗi tín hữu trong mọi ơn gọi sống, cần trở nên “hạt lúa mì” làm nên tấm bánh và bẻ ra trao cho mọi người bởi tình yêu thương trong chân lý và đức ái. Dưới ánh sáng Lời Chúa; Truyền thống Giáo hội và Lời dạy của Hội thánh, người tín hữu neo vững trong sự nồng ấm của “rượu cũ”, thẩm thấu bởi sự năng động trong thời đại mới bằng sự kiên trì và hy sinh bởi tình yêu đúng nghĩa.

 

Tác giả: Giuse Trần Hoàng Thiện

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây