Diễn văn chào mừng Đức cha giảng phòng của cha Tổng Đại diện dịp Linh mục Giáo phận tĩnh tâm năm 2025: Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giám mục Giáo phận Nha Trang

Thứ hai - 10/03/2025 20:44
z6395381881726 476307b72a343b13dc23a00b557d03e2


DIỄN VĂN CHÀO MỪNG TĨNH TÂM NĂM 2025

Trọng kính Đức cha Matthêô, Vị chủ chăn kính yêu của giáo phận,
Trọng kính Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận Nha Trang,


Trước hết, con xin được trân trọng giới thiệu đến quý Đức cha toàn thể linh mục đoàn giáo phận Qui Nhơn đang hiện diện, bao gồm linh mục giáo phận cũng như các linh mục thuộc các Dòng Chúa Cứu Thế (vùng bắc Quảng Ngãi), Ngôi Lời (Vùng An Nhơn Bình Định) và Mẹ Chúa Cứu chuộc (vùng Tây Phú Yên) …[1] (Trong số này, có linh mục cao niên nhất theo tuổi đời cũng như năm chịu chức đó là cha linh hướng Giuse Phạm Thanh - sinh: 1937; lm: 1966) và 2 linh mục trẻ nhất và chịu chức mới nhất: cha Hân và cha Hiếu (sinh 1992. Lm: 2024). Chúng con hân hoan vui mừng được tề tựu về đây để có được những ngày sống chung với nhau và quây quần bên hai Đức cha để tĩnh tâm; hay như ngôn ngữ của phụng vụ Mùa Chay đó là: “đây là lúc thuận tiện… để tôi luyện đời sống … học biết Đức Kitô và dõi theo gương Ngài”.

Trước hết, chúng con muốn dành những lời đầu tiên để kính chào Đức cha Matthêô và dâng về Đức cha tâm tình hiếu kính của anh em chúng con. Nếu ngày 4.2 vừa qua, Đức cha cùng với các thành phần Dân Chúa Giáo phận, dù không có đông đủ anh em chúng con, đã mừng tạ ơn Chúa qua hồng ân kỷ niệm 15 năm trong thiên chức Giám mục, thì trong giờ phút này, chúng con cũng muốn được nói lên tâm tình hiệp thông tạ ơn với Đức cha trong cột mốc thời gian 15 năm đặc biệt này. Quả thật, trong cương vị chủ chăn thứ 21 của Giáo phận Qui Nhơn, kế thừa các di sản các vị chủ chăn tiền nhiệm, Đức cha trong 15 năm qua đã mang về cho Giáo phận những thành quả tốt lành qua một vài con số cụ thể: Nếu 15 năm trước (2010), khi Đức cha nhậm chức, Giáo phận Qui Nhơn lúc ấy mới có 47 giáo xứ, 70.582 giáo dân, 94 linh mục, 229 nữ tu, 42 đại chủng sinh, thì năm nay (2025) đã có 69 giáo xứ, 8 giáo họ biệt lập, 80.052 giáo dân, 152 linh mục, khoảng 600 nữ tu của hai Dòng nữ Giáo phận, khoảng hơn 80 đại chủng sinh và chủng sinh dự tu, với 3 phó tế đang chuẩn bị tiến chức. Cho dù đó chưa phải là những con số to lớn, vĩ đại, nhưng cũng nói lên bao công sức, lắng lo, hướng dẫn, chăm sóc của Đức cha dành mẹ Giáo phận. Còn biết bao công trình mục vụ quan trọng và ấn tượng khác được thực hiện trong thời 15 năm của Đức mà chúng con không cần phải kể ra. Riêng, trong những tháng qua của năm 2024 và mới đây, đầu năm 2025, Đức cha đã liên tiếp bổ nhiệm và đồng hành với anh em linh mục chúng con trong các nhiệm sở mới từ Phú Yên qua Bình Định đến Quảng Ngãi. Hôm nay, Đức cha lại quy tụ anh em chúng con về để “được nghi ngơi đôi chút”, chắc chắn Đức Cha luôn đồng hành với chúng con trong mọi thời khắc của cuộc tĩnh tâm này. Chúng con xin chào kính và tri ân Đức Cha.

Trọng kính Đức Cha Giuse,

Thế mà đã gần hai năm, kể từ ngày Đức Cha chính thức được ĐGH Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Nha Trang (1.5.2023). Trong thời gian qua, cho dù ngập tràn các công việc của một Giáo phận lớn, đông giáo dân, nhiều linh mục, lắm tu sĩ, cùng với sự chưa quen lạ lẫm trong trách nhiệm chủ chăn thuở ban đầu, tuy nhiên Đức cha vẫn thi thoảng trở về ngôi từ đường Giáo phận mẹ Qui Nhơn trong nhiều biến cố sự kiện cả vui lẫn buồn, như một người con trong gia đình. Hôm nay, Đức cha lại trở về Qui Nhơn để hướng dẫn anh em linh mục đoàn tĩnh tâm năm, một sinh hoạt thiêng liêng và mục vụ trọng điểm của Giáo phận. Chúng con hết lòng cảm ơn Đức cha.

Trong dịp trở về Qui Nhơn lần này của Đức cha, làm con nhớ lại 4 câu ca dao mà nghệ sĩ hài Xuân Hinh đã mở đầu cho cái MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzi, một MV đang được xếp hạng thứ hai của thế giới với hơn 30 triệu lượt xem trong vòng chưa được một tuần ra mắt. Bốn câu ca dao đó là:

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Tình quê son sắt keo sơn, hương đồng gió nội cây rơm đợi chờ.

Vâng, cho dù quê hương mục vụ chính hôm nay của Đức cha là Giáo phận Nha Trang, nhưng quê hương của cội nguồn đức tin và nhân bản vẫn là Gò Thị, Qui Nhơn, là chiếc cầu Đội Thông là nhà thờ họ Thượng Hòa, là chủng viện và nghĩa trang linh mục Làng Sông, là bánh xèo tôm nhảy Mỹ Cang hay nem chua chợ Huyện…

Chúng con cảm nhận và chắc chắn Đức cha cũng đồng cảm với chúng con rằng: Đức cha hiện diện với chúng con như một người anh em giữa anh em, cùng tắm chung trong một chiếc “ao nhà”, cho “dù trong hay đục” thì vẫn đượm tình thân thương huynh đệ của đàn con một mẹ Qui Nhơn. Chúng con cầu nguyện cho Đức cha có được những ngày đồng hành với chúng con thật hạnh phúc và đong đầy niềm vui thiêng liêng. Xin Đức cha cũng cầu nguyện cho chúng con tĩnh tâm sốt sắng và luôn biết mở lòng mở trí đón nhận, suy tư và cầu nguyện với những gì Đức cha chuyển tải.

Một lần nữa, chúng con xin được trân trọng kính chào Đức Cha Matthêô và Đức Cha Giuse.
 

[1] Nếu có Tu hội Truyền giáo thánh Vinh Sơn (Congregatio Missionis – C.M. Còn được gọi là Lazaristes): cha…….
2. Không kể các cha đang hưu dưỡng (Trong đó có cha Phêrô Sanh đang nhập viện tại Sài Gòn để chuẩn bị phẩu thuật phổi. Xin Các ĐC và quý cha cầu nguyện cho ngài bình yên); và 1 cha Việt kiều Mỹ thuộc Giáo phận Tampa (USA): Ignatio Nguyễn Ngọc Tước cũng đang tham dự tĩnh tâm với chúng con.

Tác giả: Giuse Trương Đình Hiền

 Tags: tĩnh tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây