CỨ TƯỞNG
(Xin chia sẻ chút tâm tình cùng quí Thầy trong ngày lãnh Thừa tác vụ Phó tế - 4.7.2019)
Cứ tưởng con đây đã vương lấm bụi trần,
Nhưng ngờ đâu được Chúa đưa con lên hàng tư tế.
Nhân gian cứ tưởng rằng Chúa đã từng quên dương thế,
Bởi còn quá bụi trần nên Chúa đã từ con.
Cứ tưởng cuộc sống này mãi héo hon,
Con không thể trở về với địa đàng như trước.
Cứ tưởng là dòng đời luôn bay lả lướt,
Sẽ cuốn mất đi Thiên Chúa ở trong lòng.
Nhưng không ngờ hôm nay Ngài đã gọi,
Con trở thành hy lễ của tình yêu.
Thân con đây xin phó thác mọi điều,
Tận hiến mình cho Ngôi Ba Thiên Chúa.
Như Giêsu trên đỉnh đồi Thập Giá,
Sống trọn vẹn thân mình cho hiến lễ tình yêu.
Tác giả: Anna Hiền Linh -MTGQN
Ý kiến bạn đọc
Thánh lễ giỗ giáp năm của cha Anrê Hoàng Minh Tâm tại Nhà thờ Đồng Tiến
Thư Đức Giám mục Giáo phận gửi các cựu Chủng sinh và cựu Tu sinh về cuộc Hội ngộ Về Nguồn năm 2026
Thánh lễ tạ ơn Chúa về 25 năm hồng ân linh của cha Gioakim Trần Minh Dũng (22/5/2001 - 22/5/2026)
Bài thánh ca Ca Nhập lễ của Sơn Ca Linh: Thánh Thần của Thiên Chúa
Bài giảng thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Ngôn ngữ của Lễ Hiện Xuống đầu tiên
Thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh
Bản văn Phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh