XIN MÙA XUÂN Ở LẠI
(Mến tặng những ai không thể về với mẹ xuân nầy)
Én về trông rất lạ,
Chưa kịp báo tin xuân,
Đã bay đi vội vã,
Người ở lại bâng khuâng…
Hoa không thèm chớm nụ
Cành mai xanh lá non,
Vài nụ tàn héo ngủ,
Hoa rơi rụng vẫn còn !
Vẫn con đường ngập nắng,
Vẫn gió quyện bờ đê,
Ngõ nhà ai trống vắng,
Vì mẹ ngóng em về !
Chưa về sao đi mãi ?
Biết đợi đến khi nào ?
Xin mùa xuân ở lại,
Để lòng vẫn nôn nao !
Để lại nghe én gọi,
Để cúc lại vàng hoa,
Để mai vàng rực chói,
Và để…
Mắt mẹ thôi nhạt nhòa !
Tác giả: Sơn Ca Linh (9.2.2021)
Ý kiến bạn đọc
Chương trình ca nguyện và thánh lễ có nghi thức thành lập và bổ nhiệm linh mục chính xứ Giáo xứ Trà Bồng
Đêm tôn vinh thánh Giuse Thợ và thánh lễ mừng bổn mạng Giáo xứ Hóc Gáo
Ca đoàn cần chấm dứt việc "đeo dây Stola" như linh mục
Giáo xứ Trà Bồng: Hành trình ơn Chúa, lịch sử và sứ vụ tương lai
Video: Thánh lễ thành lập và bổ nhiệm cha chính xứ tiên khởi Giáo xứ Trà Bồng ngày 01/5/2026
Giáo xứ Trà Bồng || Chương trình Ca nguyện mừng thành lập và bổ nhiệm cha chính xứ tiên khởi