Đón xuân
An Thiện Minh
2021-02-11T08:54:00-05:00
2021-02-11T08:54:00-05:00
https://gpquinhon.org/van-tho-cong-giao/don-xuan-4125.html
https://gpquinhon.org/uploads/news/2021/image-20210211145503-1.png
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/logonammucvu2025-2026-web.jpg
Thứ năm - 11/02/2021 08:54
"Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14)
Đêm dịu dàng tim níu Gió trên cao
Hồn trở giấc có Người về thật lạ
Tình trong suốt dải sông thương rộn rã
Trắng vườn lòng màu tịnh khiết thanh cao
Người nhẹ về giữa hương thắm lao xao
Ru nhịp thánh tim bồng bềnh dịu lắng
Người lay khẽ ngàn nụ hồng ươm nắng
Kinh ngân nga mở lối một hành trình
Hoa rạng ngời nở dấu bước siêu linh
Trái sủng lộc hồn địa đàng trĩu quả
Tim mọng dáng rung mùa kinh nhấn thả
Mây tinh khôi đọng thiêng mắt đón Người
Nét duyên tươi phiến lá phẳng nụ cười
Nghiêng xào xạc cả tơ lòng mọng ước
Tình nhiệm ý đất Trời đẹp sóng nước
Thơ cuộn trào tim khấp khởi cao dâng
Kinh chắt chiu nghe nhịp vỗ xin vâng
Níu Ánh Sáng tuôn giai điệu không ngớt
Lời Nhập Thể… hạnh phúc như bất chợt!
Tiếng lòng này cung chứa mãi sao đang!
Chân Dung Người ươm sóng mắt thênh thang
Hồn rợp bóng ngắm chiêm mùa Thần Khí
Thơ xanh ngát quyện muôn Lời Thượng Trí
Mở khoảng trời bóng chữ sáng từng câu
Kinh dâng lên lóng lánh giọt nhiệm mầu
Tình đọng xuống rửa một đời phiêu bạt
Lòng cát bụi nhẹ thôi màu cơn khát
Mảnh hồng trần ướm nhịp sáng tâm linh
Phần phật bay Gió thổi trắng Niềm Tin
Đêm thuần khiết nghe Tình Trời vươn thở
Người ở lại… cho sóng lòng òa vỡ
Khúc nhạc thương… tự đâu trổi muôn chiều
Thơ nhẹ vơi hớp Thanh Khí mùa yêu
Thăng hoa ánh… đời sầu Đông chuyển lối
Muôn khắc khoải những vệt mờ bóng tối
Bỗng biến tan trong mắt Người bao dung
Kinh nôn nao bỡ ngỡ địu Nhịp Rung
Ôi Giọt Nắng mặc loài hoa bụi đất!
Lòng sững sốt đón dòng chảy Sự Thật
Từ Trái Tim trào vọt Tình trao duyên
Hồn cúi mình ôm siết lấy Lời Thiêng
Kinh nhật tụng ngút ngàn hương chiu chắt
Xuân thơ đón… có Tình ươm trong mắt…
Vườn lòng sáng… có Người tràn trong tim…
Thơ khấu đầu nghe sóng nhạc say im
Mênh mông lắng phút giao thừa trời đất
Tình Cứu Độ chỉ có Người duy nhất!
Đời tạ ơn cung tay đón Xuân về
An Thiện Minh