
Giữa trần thế ngỡ thú vui là nhạc
Tấu lên rồi biết chẳng phải bài ca
Bao hương sắc chỉ vướng thêm lầm lạc
Cõi hồng trần hạnh phúc cứ dần xa.
Rồi đau yếu kéo dài ngày buồn tủi
Lữ khách đêm chân quỵ bước ngã lòng
Chợt hy vọng ơn Thánh Thần dun dủi
Hồn khát khao – Tình biến đổi bên trong.
Ơn bệnh tật – đem hồng ân phép rửa
Ơn khổ đau – thanh tẩy của Thánh Thần
Đón thánh giá – nụ tình ngời Ánh Lửa
Thiêu xác hèn thành hy lễ hiến dâng.
Ơi Ánh Sáng xua đam mê tăm tối
Thắp bừng lên ngọn lửa ấm tin yêu
Ơi Ánh Sáng soi màn đêm dẫn lối
Kiếp lữ hành bao năm tháng liêu xiêu.
Đón Bánh Thánh – nụ hôn Tình Bất Diệt
Nhận Rượu Thiêng – sự sống Đấng Phục Sinh
Đời lấp lánh tựa ngàn hoa thanh khiết
Đẹp rạng ngời giữa trần thế điêu linh.
Hỡi Thánh Thể nguồn phúc ân linh dược
Hỡi Lời Thiêng cứu chữa cách nhiệm mầu
Con tín thác cho Tình Ngài – cõi phước
Hồn bình an đón phúc hạnh mai sau.
Nha Trang, ngày 17/01/2025
Mừng anh Phêrô Lê Văn Minh
được diễm phúc làm con Chúa.
Giacôbê Đoàn Xuân Dũng