Đèn cô cháy sáng
(Mừng quý sơ tuyên khấn 22-8-2020)
Xem kìa trinh nữ cầm đèn
Sương khuya lành lạnh gió chen giữa hàng.
Lòng tràn hồi hộp đợi Chàng
Bên nhau canh thức trăng tàn đọt cây.
Đồng hoang tiếng dế sum vầy
Cỏ may phơ phất gọi bầy chim ca.
Đèn chầu Chàng Rể lòng ta
Cửa phòng tiệc cưới mở ra đón chào.
Bầu trời đêm tối đầy sao
Đèn cô cháy sáng bước vào phòng loan.
Phụng rồng lả lướt tình son
Pháo hồng nở rộ hân hoan chúc mừng.
Duyên em gương mỏng gói hương
Cùng Chàng đi hết đường trường hiến dâng.
Tác giả: Người Làm Vườn
Ý kiến bạn đọc
Trần Đức Hòa - Quan phủ Qui Nhơn, ông bõ đỡ đầu công cuộc truyền giáo ở Đàng trong, Bà đỡ khai sinh chữ Quốc ngữ
Bài thánh ca dâng lễ của Sơn Ca Linh: Theo dấu chân Mẹ xưa
"Nhựt trình địa sở Plei Rơhai", một tác phẩm quý giá và độc đáo về truyền giáo Tây nguyên
Nơi "Dòng sông chữ Việt" không ngừng chảy
Một số tồn nghi về nơi phôi thai chữ Quốc ngữ và vai trò của các Thừa Sai Dòng tên đầu tiên với chữ Quốc ngữ "Tiền Đắc Lộ"
Ngày 04 tháng 10: Thánh Phanxicô Assisi - Đấng sáng lập dòng Phanxicô, bổn mạng Nước Ý
Tin buồn: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Lan thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn vừa mới qua đời