Chân dung… người phụ nữ Việt Nam
Toàn Nguyễn Văn, Sơn Ca Linh
2025-10-20T06:58:12-04:00
2025-10-20T06:58:12-04:00
https://gpquinhon.org/van-tho-cong-giao/ke-tu-me-au-co-nguoi-phu-nu-viet-nam-mang-nhieu-chan-dung-rat-la-7295.html
https://gpquinhon.org/uploads/news/2025/cogaivn.png
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/banner-980x120_1.jpg
Thứ hai - 20/10/2025 05:05
Chiếc nỏ thần An Dương Vương
Và dáng đứng diễm kiều của nàng công chúa Mỵ Châu
Một mối cựu thù một mối tình sâu
Những chiếc lông ngỗng và những giọt máu hóa thành ngọc quý!
Rồi dáng đứng oai hùng
Của những nữ tướng mang tên Trưng Trắc Trưng Nhị
Quân Đông Hán vùi thây dưới ngọn cờ Mê Linh
Quân Đông Ngô tháo chạy, đất nước yên bình
Sử Việt lại ghi thêm chân dung nữ anh hùng Triệu Ẩu…
Rồi dãi đất hình chữ “S” nghìn năm còn lưu dấu
Bao chân dung sừng sững c
ủa những người mẹ, người chị Việt Nam anh hùng.
Khi thì dịu dàng, nhẫn nhục… như nàng công chúa Huyền Trân
Vì đại cuộc mở cõi nên chấp nhận
Làm cây quế giữa rừng xa sông Mường núi Mán!
Nhưng cũng lắm khi phải đứng lên
Với kiếm sắc thương dài cho núi mòn sông cạn.
Chẳng khác nam nhi, “ngoài biên cương rạch mũi can tương”.
Dáng đứng Bùi Thị Xuân của một thời lừng lẫy Tây Sơn,
Ngựa xé, voi giày vẫn hiên ngang oai lẫm!
Rồi mấy bận can qua mịt mù lửa đạn,
Bao dáng đứng đau thương “người con gái Việt Nam da vàng”.
Những người mẹ, người chị ở Mỹ Sơn gục chết giữa làng
Hay những cô tuổi trăng tròn chôn thây tận “Ngã ba Đồng Lộc”…
Mà thôi,
Nhắc chi chuyện đã qua “trang lịch sử buồn muốn khóc”,
Chân dung người phụ nữ Việt Nam hôm nay nào có khác chi.
Cũng yêu, cũng hận, anh hùng hay chịu đựng sầu bi…
Vẫn là mẹ, là chị, là em những thân cò hy sinh lặn lội!
Và giữa vạn nẻo đường đời,
Dấu chân người phụ nữ Việt Nam in trên muôn ngàn lối,
Có dáng đứng những người phụ nữ chọn nẻo đường tu.
Màu nâu khiêm nhường hay màu đen phục vụ khiêm nhu
Những chiếc bình bạch ngọc
Sẵn sàng chịu đập vỡ để ướp hương thơm cho thế giới!
Người phụ nữ Việt Nam ơi,
Xin mang niềm hy vọng tin yêu mà đi tới,
Dẫu cuộc hành hương đời có vạn nẻo gian nan.
Hãy là nắng, là mùa xuân… là những hạt mầm
Để thế giới
Đầy những mái nhà, con đường ngập sắc hoa và nụ cười hạnh phúc
(20/10/2025)
Tác giả: Sơn Ca Linh