Người ở đó
An Thiện Minh
2021-04-01T23:17:01-04:00
2021-04-01T23:17:01-04:00
https://gpquinhon.org/van-tho-cong-giao/nguoi-o-do-4230.html
https://gpquinhon.org/uploads/news/2021/vuondau.jpg
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/logonammucvu2025-2026-web.jpg
Thứ năm - 01/04/2021 22:32
NGƯỜI Ở ĐÓ!
"Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha." (Lc 22,42)
Người ở đó… quyện cô lắng của đêm!
Ôm tiếng thở màu không gian đứng lặng
Tim xoáy cuộn thấm từng giọt sương đắng
Nghe cung trầm tím khoảnh khắc thời gian
Sóng mắt ơi… những tinh cầu khô khan!
Sao hấp háy bước chân lòng khuất dạng!
Cho cơn gió trống vắng càng thêm vắng
Cho cuộc trần dãi dầu nặng thêm đau
Mây muộn giăng từng sương cánh nát nhàu
Phong kín nhịp phập phồng Giờ Thiên Ý
Hồn khắc khoải trĩu khung màu tội lụy
Còn bậc nào cho tiếng nấc dịu êm
Người ở đó… nặng đáy thẳm của đêm!
Cơn đau nếm máu hồng rơi lả tả
Tội đời gánh bao trùng muôn nghiệt ngã
Kéo vào lòng hạt bụi đất lìa xa
Bước chân ơi… những nhịp đập bôn ba!
Sao nhấp nháy bờ mi chìm im bóng
Cho hơi thở manh mỏng càng thêm mỏng
Cho hương lạnh mang sầu càng thêm sâu
Đọng vườn khuya… mặn rát câu nguyện cầu
Chén đã trao... dịu dàng... Tim bước tới
Sao thổn thức tơ chùng nghe vời vợi
Thập giá kìa… biển lòng nặng buốt rêm
Người ở đó… uống thống khổ của đêm!
Nhận Chén đắng mở khơi từng giọt máu
Ôi! Giọt Thánh từ Cung Lòng châu báu
Thấm vào đời bật sáng mầm thứ tha
Chảy vào tim ươm trắng tình hải hà
Phút hiến tế nghiêng chao động trời đất
Lời đêm nay tặng ban cả Sự Thật
Một cuộc tình trao hiến trọn trần ai
Đêm lạc loài biến thành Đêm Ban Mai
Giờ ruồng bỏ trở nên Giờ Cứu Độ
Bao đau khổ bỗng ngát hương huệ trổ
Nhịp xóa mình dìu nhân thế nhẹ thêm
Người ở đó… gánh hệ lụy bóng đêm!
Nỗi chia cắt đớn đau rời Ánh Sáng
Nhịp vĩnh cửu sao như mờ khuất dạng
Dấu xa lìa nghẹn đắng cả Tinh Khôi
Nhận tội đời run rẩy nỗi chia phôi
Màu bất xứng ánh Trời như lánh mặt
Sương có thấu đáy lòng sầu quay quắt
Một Tình Yêu giờ như cách như xa
Đêm mịt mờ níu bước Đêm Vượt Qua
Giờ hấp hối viên thành Giờ Cứu Rỗi
Lời Thiên Ý thay cho câu phản bội
Hiến lễ Tình nâng bụi đất vừa nêm
Người ở đó chạm tận cùng bóng đêm!
Cho sóng nước ngỡ ngàng chồm cung bậc
Ơi tim hỡi… có nghe lạnh tiếng nấc?
Giọt mùa thương òa vỡ giữa thinh không
Giọt Tình Yêu nhuộm đỏ ngất đường lòng
Câu thầm thĩ ngậm hạt kinh thượng tiến
Lời đêm nay bẻ ra Nguồn Bánh Miến
Trọn máu thịt rạng ngời lễ hy sinh
Ôi đêm nay! Đêm nộp trao chính mình!
Mênh mông mở ánh quang Lòng Thương Xót
Ôi Ánh Sáng! Giọt yêu trắng vị ngọt
Buông niềm riêng câu vâng phục thật mềm
Người ở đó… đắng nhát cắt của đêm!
Hồn tan nát thấu nỗi đau Nguồn Cội
Nếm trọn vị sinh linh giờ bóng tối
Nhận khốn cùng trong tiếng nghẹn tội nhân
Phôi pha ơi… những trái tim dự phần!
Sao run rẩy áo choàng đành bỏ vắng!
Cây trái đắng càng thêm dòng nhuộm đắng
Đời bóng mờ càng nhạt đến hoang sơ
Chỉ còn kinh gọi tên thắp bãi bờ
Chén thống khổ… Trái Tim - Tình tự nguyện
Câu Thiên Ý nhịp rung xin hòa quyện
Nâng cung trần nở khiết màu yêu thương
Người ở đó… ánh mắt nào mọng vương?!
Người còn đó… hơi thở nào đọng hương?!
An Thiện Minh