Nhật ký về mẹ

Thứ bảy - 19/10/2024 06:53


NHẬT KÝ VỀ MẸ

Lối về có mẹ lo chi
Cầm tay mẹ dắt con đi những ngày.
Nâng niu mẹ buộc dây giày
Mau quên những lúc mặt mày nhăn nheo.
Ham chơi, bỏ học leo trèo
Hết me, lại khế ao bèo quên trưa.                                                                     
Mẹ tìm, mẹ gọi chẳng thưa
Con ơi! Tiếng mẹ vọng đưa nỗi buồn.
Buồn trông mắt mẹ sầu buông
Con xin lỗi mẹ luông tuồng bấy lâu.
Con khờ làm mẹ lo âu
Nay con khôn lớn cúi đầu vâng nghe.
Mẹ là tiếng võng mùa hè
Là ô che nắng đường về bình an.
Mẹ là hơi ấm tâm can
Là tình là nghĩa con mang làm người.
Đường về dâng mẹ hoa tươi
Bình an mạnh khỏe sống đời với con.
 
Mừng ngày của mẹ 2024.
Cát Đen

 
 

Tác giả: Lm. Cát Đen

 Tags: văn hóa, Văn thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây