
Chuồn chuồn ngược gió liêu xiêu,
Nghe mưa tí tách nghe chiều lập đông.
Nghe xôn xao gọi trong lòng,
Về thăm cổ mộ Làng Sông mùa nầy!
Lặng thầm chen giữa cỏ cây,
Lời thiên thu gọi về đây nguyện cầu.
Hoang liêu mấy độ bể dâu,
Từng ngôi mộ cổ từng câu tự tình.
Nhắc ai một cuộc đăng trình,
Rồi đây cát bụi lặng thinh đợi chờ.
Đời như thoáng một cơn mơ,
Mới hôm qua đó bây giờ ngàn thu!
Cội sao già hát vi vu,
Chuồn chuồn vụt cánh xa mù mù sương.
Mỗi mùa Các Đẳng vấn vương,
Đủ đâu duyên nợ khói hương nghĩa tình!
Sơn Ca Linh (14.11.2021)
Tác giả: Giuse Trương Đình Hiền
Ý kiến bạn đọc
Thánh lễ tạ ơn Chúa về 25 năm hồng ân linh của cha Gioakim Trần Minh Dũng (22/5/2001 - 22/5/2026)
Thông điệp đầu tiên về trí tuệ nhân tạo của Đức Giáo hoàng Lêô XIV
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và những bài học cho Giáo hội hôm nay
Thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh
Bản văn Phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh
Giáo xứ Qui Đức: Gặp mặt các Anh Chị em tân tòng năm 2026
Chút suy tư về nẻo đường truyền giáo khởi đi từ gia đình