THẮP LÊN NHỮNG NGỌN NẾN SÁNG
Vào lúc 5 giờ 15, sáng thứ Ba, ngày 02.02.2021, trong khung cảnh của ngày lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong đền thờ (Lễ Nến), tại nhà nguyện Chủng viện Thánh Giuse Qui Nhơn, quý cha mới chịu chức linh mục vừa qua (07/01/2021) của giáo phận Qui Nhơn đã cùng nhau dâng thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho ơn gọi và chủng viện, nơi đã nuôi dưỡng ơn gọi của quý cha cho đến ngày hôm nay.
Như lời cha chủ tế đã nhắc đến trong lời đầu lễ, thánh lễ hôm nay không chỉ mang tâm tình của những người con thảo đã từng sống và tu học nơi đây, nhưng còn mang tâm tình của tất cả những ơn gọi thánh hiến trong ngày lễ Nến, lặp lại những lời mình đã khấn hứa với Chúa, thắp lên và khơi lại những ngọn nến sáng của đời dâng hiến. Quý cha mới hôm nay là những ngọn nến sáng ấy. Thánh lễ hôm nay như tiếp thêm năng lượng cho một hành trình dâng hiến còn rất dài phía trước.
Trong bài giảng, cha giảng lễ thêm một lần nữa khẳng định, cuộc đời của linh mục phải là ngọn nến, ngọn đèn sáng trong tay Chúa. Mỗi linh mục phải học lấy gương của Mẹ Maria luôn sẵn sàng đem ánh sáng Chúa chiếu tỏa vào từng ngõ ngách của cuộc sống. Linh mục đừng bao giờ biến mình thành ngọn nến mờ hay bị tắt vì những trễ nải và gương xấu của mình.
Trong tâm tình đó, quý cha đã cùng với cha Giám đốc chủng viện, quý cha đồng hành và quý chú chủng viện hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Chủng viện ngày càng có thêm những người trẻ dấn thân đi vào con đường ơn gọi làm linh mục cho Chúa.
Ước mong rằng mọi ý nguyện dâng lên trong thánh lễ hôm nay được Thiên Chúa đoái thương chúc lành.













Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Bá Định
Ý kiến bạn đọc
Đón tiếp Đức cha Gioan Baotixita - Giám mục Phó tân cử cùng phái đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột về giáo phận
Nghi thức Dấn thân của sáu Thầy Đại Chủng Sinh tốt nghiệp Thần học khóa 19 Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang
Cáo phó: Thân phụ của cha Phêrô Huỳnh Thúc Quán Cầu là Ông cố Phêrô Huỳnh Thúc Bảo vừa mới qua đời
Thông điệp đầu tiên về trí tuệ nhân tạo của Đức Giáo hoàng Lêô XIV
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và những bài học cho Giáo hội hôm nay
Chút suy tư về nẻo đường truyền giáo khởi đi từ gia đình
Bài ca nhập lễ của Sơn Ca Linh: Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì
Giáo hội Campuchia đệ trình Bộ Tuyên Thánh hồ sơ 12 Vị Tử đạo dưới thời Khmer Đỏ