LỄ Á THÁNH ANRÊ PHÚ YÊN
Hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Á Thánh Anrê Phú Yên, Thầy Giảng, Tử Đạo của Giáo Phận Qui Nhơn. Hôm nay cũng là lễ bế mạc Năm Thánh Giáo Phận, kỷ niệm 400 năm loan báo Tin Mừng trên quê hương thân yêu của chúng ta và một điều trùng hợp chúng ta đang sống trong Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Năm.
Trong bầu khí linh thiêng và cảm động nầy, chúng ta cùng nhau chia sẻ vài tâm tình:
Tâm tình thứ nhất là tâm tình tự hào. Chúng ta phải tự hào vì chúng ta đã có được những vị tổ tiên anh hùng thật xứng đáng. Các Ngài đã được sinh ra, đã làm việc, đã cùng sống trên mảnh đất quê hương thân yêu này. Các ngài là những người dám chết để làm chứng Thiên Chúa yêu thương con người. Các ngài là dấu chỉ cho thấy Chúa đang làm những điều kỳ diệu nơi những con người yêu đuối mỏng dòn: Sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ hoàn toàn trong sự yêu đuối, trong sự nghèo hèn của người tín thác vào Chúa và đặt niềm tin tưởng nơi Ngài (2 Cr 12,9).
Á Thánh Anrê Phú Yên, một con người ốm yếu, nhỏ người, nhỏ nhất trong nhóm thầy giảng Đàng Trong, nhỏ tuổi đời, nhỏ tuổi đạo, nhỏ tuổi tu, nhưng Ngài đã dâng mạng sống bằng tử đạo của mình như cử chỉ yêu thương đáp lại tình yêu vô biên chủa Thiên Chúa.
Á Thánh Anrê Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi, người chứng thứ nhất của Giáo Hội Việt Nam đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc Chân Phước vào ngày Chúa Nhật, 05 tháng 03 năm 2000. Mặc dù Anrê Phú Yên được tôn phong Chân Phước sau 117 thánh tử đạo Việt Nam, nhưng ngài đã đứng đầu danh sách những chứng nhân đức tin, đến độ người ta không ngần ngại truy tặng ngài danh hiệu “người chứng thứ nhất” của Giáo Hội Việt Nam, cũng như thánh Stêphanô được truy tặng danh hiệu “vị tử đạo tiên khởi” của Giáo Hội hoàn vũ.
Các thánh tử đạo Việt Nam đã trãi qua gian lao thử thách, gian khổ có cao, hình phạt có nặng nhưng lòng thành của các ngài còn cao hơn. Cái chết của các ngài thật đáng làm cho chúng ta rất tự hào.
Tâm tình thứ hai là tâm tình biết ơn. Chúa Giêsu đã phán: “cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng… Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ” (Ga 4, 36-38). Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta có được những con người anh hùng. Hàng trăm ngàn các anh hùng tử đạo Việt Nam đã vất vả khó nhọc gieo vãi, các ngài đã gieo vãi không phải là những hạt giống thông thường nhưng bằng những giọt máu đào.
Trước giờ Thầy Anrê bị hành quyết, Cha Đắc Lộ xin và được phép trải một tấm chiếu dười người Thầy để hứng lấy máu Thầy, nhưng Thầy Anrê không muốn nhận điều ấy, Thầy muốn máu mình thấm xuống đất, để được giống như máu cực trọng Chúa Kitô đã đổ ra.
Chính nhờ những giọt máu này mà chúng ta mới được như hôm nay, chính nhờ các Ngài mà hạt giống Đức tin đã nảy mầm và lớn lên trong chúng ta.
Tâm tình thứ ba là tâm tình đáp trả công ơn các anh hùng tử đạo. Chúng ta đang thừa hưởng một di sản vô cùng quí giá do cha ông chúng ta để lại. Cách trả ơn tốt nhất là chúng ta noi gương sáng của các ngài:
Trong rất nhiều nhân đức cao đẹp của các thánh tử đạo Việt Nam, thì nhân đức yêu thương, tha thứ của các ngài là nhân đức đầu tiên. Các ngài đã noi gương Chúa Giêsu để yêu và yêu cho đến cùng, yêu đến nỗi chấp nhận chết để chứng tỏ tình yêu của mình vào Thầy Chí Thánh. Á Thánh Anrê Phú Yên đã sống trọn tình vẹn nghĩa với Chúa như lời thánh Phaolô: “ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8,35-37).
Đối với các Thánh Tử Đạo, Thiên Chúa là trên hết, Thiên Chúa là tất cả. Lập trường của các ngài là: “Thà chết chứ không bỏ đạo, bỏ Chúa”. Các ngài đã trung thành giữ vững đức tin trước mọi thử thách gian lao. Các ngài đã dám đánh đổi điều cao quí nhất là mạng sống của mình để làm chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa mà các ngài tôn thờ.
Trong khi quan ra lệnh cho lính tới nhà cha Đắc Lộ để lùng bắt một thầy giảng tên là Ignatio. Nhưng thầy Ignatio đã đi làm việc tông đồ. Lính chỉ thấy Thầy Anrê trẻ, để khỏi trở về dinh quan Bộ tay không, lính đánh đập Thầy Anrê, trói Thầy lại, rồi giải xuống thuyền đem về dinh quan trấn thủ. Chiều ngày 25 tháng 7 năm 1644, Thầy được dẫn tới trước mặt quan. Lính thưa với quan rằng họ không tìm thấy Thầy Ignatio, nhưng đã bắt được một thầy giảng khác giống như vậy, vì suốt cuộc hành trình anh ta luôn nói về đạo Kitô và khuyến khích họ theo đạo. Nghe vậy quan tìm mọi cách làm cho Thầy Anrê từ bỏ cái đạo điên rồ đó và bỏ lòng tin, nhưng thanh niên can trường ấy trả lời quan rằng mình là Kitô hữu, và rất sẵn sàng chịu mọi khổ hình chứ không từ bỏ đạo mình tuyên xưng: “xin quan cứ tùy ý chuẩn bị các hình cụ, tôi vui lòng đón nhận, với xác tín rằng, vì đức tin, càng chịu khổ đau chừng nào thì càng chết vinh quang chừng ấy”.
Hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Á Thánh Anrê Phú Yên, Thầy Giảng, Tử Đạo của Giáo Phận Qui Nhơn thân yêu, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã ban ơn cho ngài can đảm, Á Thánh Anrê Phú Yên (1625-1644) mới rửa tội được 4 năm, thế nhưng đức tin của “chàng trai trẻ” đã trưởng thành nên mới có thể thí mạng vì Chúa Kitô khi mới 19 tuổi đời. Mừng lễ ngài cũng là dịp nhắc nhở chúng ta thể hiện niềm tin trung kiên của mình. Ngài đã nêu gương cho chúng ta không những bằng đức tin, mà còn bằng cuộc sống đức tin và bằng nổ lực truyền bá đức tin. Ngày nay chúng ta không còn bị bách đạo bằng gươm giáo, không còn đổ máu đào, nhưng để sống niềm tin đòi hỏi chúng ta phải chiến thắng chính mình. Ngày nay không còn ai bắt chúng ta bỏ đạo, nhưng vẫn còn đó những người bỏ đạo vì lười biếng ham chơi, vì đam mê trụy lạc, không còn ai ngăn cản chúng ta thực hành đạo nhưng vẫn còn đó những người luôn nuôi dưỡng hận thù, chia rẽ, luôn sống thiếu yêu thương với tha nhân.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa, vì công nghiệp các thánh Tử Đạo Việt Nam, đăc biệt Á Thánh Anrê Phú Yên xin cho chúng ta biết tôn thờ Chúa trên hết mọi sự, biết noi gương các ngài để thể hiện niềm tin trung kiên của mình trước những cám dỗ của lợi lộc trần gian, biết thể hiện niềm tin của mình qua đời sống bác ái yêu thương phục vụ. Amen.
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Xuân Huệ
Ý kiến bạn đọc
Trực tiếp Thánh lễ Vọng Phục Sinh năm 2026 tại Nhà thờ Chính Tòa
Giáo xứ Gia Chiểu cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026
Xin giới thiệu bài Thánh ca của Nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Dạ khúc Emmau
Đức Thánh Cha Lêô: Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta ngước nhìn lên cao và mở rộng trái tim
ĐTC Lêô (6/4): Cách tường thuật biến cố Phục Sinh & sự trung thực truyền thông
Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự đêm Thánh ca và hội thảo Thánh nhạc lần thứ 56 (04 - 05/5/2026)