KHÔNG KHÍ NHỮNG NGÀY ÁP LỄ GIÁNG SINH TẠI GIÁO HỌ MIỀN NÚI BA TƠ
Giáo họ Giuse Ba Tơ thuộc xã Ba Dinh, huyện miền núi Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi. Gần đến ngày đại lễ Giáng Sinh, công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất: Hang đá, đèn điện, cây thông và cả sân khấu dành cho đêm diễn nguyện cũng dần dần được hoàn thiện. Mọi người trong giáo họ cùng giúp nhau cộng tác cho công việc chung sớm hoàn thành một cách nhanh chóng nhất. Nhờ lòng yêu mến Chúa và sự hăng say nhiệt tình của cha quản nhiệm Giuse Trần Thanh Vượng và bà con giáo dân.
Kính chúc mọi người tràn đầy Hồng Ân Chúa Hài Đồng.


Tác giả: Giáo họ Ba Tơ
Ý kiến bạn đọc
Tọa đàm: "Nước Mặn và chữ Quốc ngữ qua dòng thời gian"
Ba thế kỷ từ điển học Quốc ngữ - Di sản văn hóa của các thế hệ công giáo
Chuyện từ một buổi chiều trà đàm
Sắc màu của hy vọng
Bài thánh ca dâng lễ của Sơn Ca Linh: Theo dấu chân Mẹ xưa
Ngày 04 tháng 10: Thánh Phanxicô Assisi - Đấng sáng lập dòng Phanxicô, bổn mạng Nước Ý