“BẮT CHƯỚC” CHÚA
Một mùa Giáng sinh lại về. Trong đêm thánh vô cùng ấy, tại Bêlem, Hài Nhi Giêsu đã ra đời để chia sẻ và gánh lấy nỗi thống khổ của nhân loại. Hơn 2021 năm qua, Giáo hội vẫn không ngừng lan tỏa niềm vui lớn lao này cho thế giới.
Hiện nay, khi cơn đại dịch vẫn đang cướp đi niềm vui của nhiều người, con cái Giáo hội lại càng muốn “bắt chước” Chúa để chia sớt và gánh lấy phần nào những đau khổ đó. Với tình hiệp thông liên đới, theo khả năng của mình, giáo xứ Hóc Gáo cố gắng chia sẻ cùng những hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ bằng chút muối, chút đường, chút gạo chút bánh. Vì hoàn cảnh dịch bệnh, Cha sở, Cha phó và Hội đồng Giáo xứ đã sắp xếp để mang những món quà đến tận tay bà con và các em thiếu nhi. Mong rằng chút quà này có thể giúp mọi người đón Giáng Sinh ấm no hơn, bình an hơn và cùng tin tưởng vào Chúa Giêsu, Đấng đã không quản ngại khó khăn để cùng hiện diện và chung sống với nhân loại.
Xin cảm ơn quý ân nhân đã chung tay trong chương trình này của giáo xứ chúng con. Nguyện xin niềm vui Giáng Sinh luôn ngập tràn trong cuộc đời mỗi người chúng ta.
Tác giả: Giáo xứ Hóc Gáo
Ý kiến bạn đọc
Thư mục vụ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành của Đức Giám mục Giáo phận
Bài thánh ca của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Người mục tử vô hình
Ad Limina 2026 - ngày V: Viếng mộ Thánh Phêrô và yết kiến Đức Thánh cha Lêô XIV
Hội nghị thường niên HDGMVN kỳ 1: Hiệp hành sau Ad Limina
Hành trình hiệp thông Ad Limina 2026 của Hội Đồng Giám mục Việt Nam - Ngày thứ III
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Biên bản hội nghị thường niên nhiệm kỳ I năm 2026