GIÁO XỨ HÓC GÁO BẾ MẠC THÁNG MÂN CÔI
Chiều 31.10.2018, trong tâm tình tin yêu phó thác và yêu mến Mẹ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ Hóc Gáo đã quy tụ về bên Mẹ nhân dịp cuối tháng Mân Côi, để cùng nhau rước kiệu tôn vinh Mẹ, đồng thời dâng lên Mẹ những đóa hoa thiêng liêng của lòng tin, lòng cậy và lòng mến, thành kính mến yêu Mẹ hiền bằng những tràng kinh Mân Côi, là tích góp từ bao tháng ngày nỗ lực sống bác ái hy sinh theo gương từ ái của Mẹ nhủ khuyên qua việc lần hạt Mân Côi, để cùng với Mẹ cầu nguyện cho Giáo phận Qui Nhơn luôn rạng ngời danh Chúa, cho thành phần dân Chúa Giáo xứ Hóc Gáo luôn sống trong tình hiệp nhất và yêu thương.
Ước mong mỗi gia đình trong Giáo xứ đều hiểu được giá trị của việc lần chuỗi và duy trì việc lần hạt Mân Côi, để sinh nhiều lợi ích thiêng liêng cho đời sống gia đình và Giáo xứ, qua đó cùng nhau chung tay đắp xây làm cho Giáo xứ ngày càng khởi sắc và thánh thiện hơn như lòng Chúa và Giáo hội mong ước.



















Tác giả: Giáo xứ Hóc Gáo
Ý kiến bạn đọc
Tọa đàm: "Nước Mặn và chữ Quốc ngữ qua dòng thời gian"
Ba thế kỷ từ điển học Quốc ngữ - Di sản văn hóa của các thế hệ công giáo
Chuyện từ một buổi chiều trà đàm
Sắc màu của hy vọng
Bài thánh ca dâng lễ của Sơn Ca Linh: Theo dấu chân Mẹ xưa
Ngày 04 tháng 10: Thánh Phanxicô Assisi - Đấng sáng lập dòng Phanxicô, bổn mạng Nước Ý