Giáo Xứ Phù Mỹ Ngày Cầu Nguyện Ơn Gọi 2016
Tạm thời lấy cột mốc là mùa Hè năm 1975, nghĩa là trước năm 1975 thì Giáo xứ Phù Mỹ đã có khá nhiều ơn gọi Linh mục, Tu sĩ… nhưng đi đến đích thì có thể nói được rằng gần giống con số không. Để rồi sau năm 1975, thì con số không ấy lại hiện rõ hơn với những nụ cười đầy bí hiểm khi các em nghe về “ Ơn Gọi Đi Tu “ !!!
Tuy vậy, giáo xứ Phù Mỹ luôn trông cậy vào tình thương của Người Mục Tử nhân lành và vẫn luôn cầu nguyện cho giáo xứ càng ngày càng có thêm nhiều ơn gọi để phục vụ cho Danh Cha cả sáng.
Vào ngày Chúa nhật Chúa Chiên Lành, 17 – 4 – 2016, cả giáo xứ sốt sắng và tha thiết dâng lên Chúa lời cầu xin cho Giáo xứ Phù Mỹ thân yêu có được sự hy sinh từ các bậc cha mẹ cho đến các em trong hành trình Ơn Gọi.
Xin cho giáo xứ con
Ơn gọi được thêm nhiều
Đáp lại tình sắt son
Chúa chết treo một chiều.
Ý kiến bạn đọc
Tọa đàm: "Nước Mặn và chữ Quốc ngữ qua dòng thời gian"
Ba thế kỷ từ điển học Quốc ngữ - Di sản văn hóa của các thế hệ công giáo
Chuyện từ một buổi chiều trà đàm
Sắc màu của hy vọng
Bài thánh ca dâng lễ của Sơn Ca Linh: Theo dấu chân Mẹ xưa
Ngày 04 tháng 10: Thánh Phanxicô Assisi - Đấng sáng lập dòng Phanxicô, bổn mạng Nước Ý