Sáng ngày 06/6/2025, tại nhà thờ giáo xứ Vĩnh Thạnh đã long trọng diễn ra thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm Hôn phối 15, 25, 35 và 50 năm của các gia đình trong giáo xứ.
Chủ tế thánh lễ là cha Gioakim Trần Minh Dũng - cha chính xứ, đồng tế trong thánh lễ có Cha Gioakim Nguyễn Kim Ngân – Giám đốc Tiểu Chủng Viện Quy Nhơn và Cha F.X Nguyễn Văn Toàn – Trưởng ban Truyền thông Giáo phận. Các cha là những người đã từng hiện diện và đồng hành với các giáo họ Hòa Bình, Trung Lương trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2000, qua các hoạt động mục vụ như dạy giáo lý, tập hát, sinh hoạt thiếu nhi và hướng dẫn đời sống đức tin cho các em nhỏ. Trong thời kỳ còn nhiều khó khăn về kinh tế và phương tiện, sự phục vụ tận tụy của quý cha đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp với giáo họ. Sự trở về của quý cha hôm nay đã mang đến niềm vui lớn lao và sự ấm áp tình thân cho dân Chúa.
Trong bài giảng thánh lễ, cha chủ tế đã nêu lên đặc tính thuỷ chung làm nên tính hiệp nhất trong đời sống vợ chồng. Trong bối cảnh xã hội có nhiều cám dỗ, các cặp gia đình vẫn giữ được đời sống đức tin, đời sống đạo tốt nhất, đó là nhờ vào đời sống cầu nguyện sớm hôm chiều tối.
Trong thánh lễ, cha quản xứ đã ban phép lành đặc biệt cho các đôi hôn phối, đồng thời khích lệ thế hệ trẻ noi gương sống tình yêu bền vững, thủy chung trong ơn gọi hôn nhân gia đình.
Cuối thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đại diện cộng đoàn dâng lời cảm ơn cha chính xứ, các cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn. Đặc biệt, bà Ysave Trâm – phu nhân ông Chủ tịch, là một trong các đôi mừng kỷ niệm 50 năm hôn phối – đã đại diện các gia đình dâng lời cảm tạ qua bài thơ tự sáng tác đầy xúc động:
LỜI TẠ ƠN
15 năm trọn nghĩa ân tình,
Giữ lời giao ước, chúng mình thương nhau.
25 năm nghĩa nặng tình sâu,
Vẹn tình chung thủy, bạc đầu răng long.
35 năm, trọn nghĩa thủy chung,
Vợ chồng hạnh phúc, vui cùng cháu con.
50 năm, trọn nghĩa vàng son,
Tạ ơn Thiên Chúa, cháu con sum vầy.
Mẹ thương, tình Chúa đong đầy,
Cho con vui khỏe, dựng xây gia đình.
Dâu hiền, con thảo phúc vinh,
Nhờ Mẹ che chở, trọn tình phu thê.
Cùng nhau giữ trọn lời thề,
Hồng ân Thiên Chúa, chẳng hề phôi phai.
80 năm, một giấc mơ dài,
Cuộc sống dương thế, nào ai cũng từng.
Con Chúa thì Chúa quan phòng,
Có gì mà ngại, lòng vòng rong chơi.
Dắt nhau đến chỗ tuyệt vời,
Dự lễ, hội họp, nguyện cầu thân thương.
Hôm nay, xin lễ tạ ơn,
Những ngày còn lại, trên dương thế này.
Suốt đời theo Chúa mà thôi,
Răng long, đầu bạc, thật rồi mình ơi.
(Antôn Cảnh & Ysave Trâm – Họ Hòa Bình)
Thánh lễ khép lại trong hân hoan và chhan chứa yêu thương. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã luôn đồng hành và gìn giữ giáo xứ Vĩnh Thạnh hơn mười năm qua, để tình Chúa – tình người luôn hòa quyện và đầy tràn niềm vui.





















Tác giả: Ban Truyền thông Giáo xứ Vĩnh Thạnh
Ý kiến bạn đọc
Tuyển tập thơ văn dành cho những cây bút trẻ trong và ngoài Giáo phận Qui nhơn. Xuất bản 4 số một năm.
Các linh mục giáo hạt Qui Nhơn tĩnh tâm tháng 11/2025
Thư kêu gọi cứu trợ của Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Phát quà cho các bệnh nhân phong tại Làng phong Qui Hòa sau bão Kalmaegi
Tình người sau cơn bão
Thông báo: Ngày họp Hội Đồng Mục vụ Giáo phận Qui Nhơn năm 2025
Nữ tu Mến Thánh Giá và "Nghệ thuật đồng hành"