Trong bầu không khí rộn ràng của những ngày cuối năm Giáp Thìn, vào lúc 16g30 ngày 17.01.2024, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự thánh lễ Tạ ơn cuối năm cho ban Truyền thông và ban Văn hóa. Hiệp dâng thánh lễ có cha Tổng đại diện, quý cha đồng tế, các thành viên của cả 2 ban mục vụ và nhiều tu sĩ, giáo dân tham dự.
Công trình tạo dựng có thể bị sa ngã và tổn thương bởi tội, nhưng chưa bao giờ mất đi bản tính mà nó được tác tạo: “Người mến chuộng tín nghĩa công minh, ơn của Đức Chúa tràn đầy dương thế… Dự định Đức Chúa muôn đời kiên vững, mưu cơ lòng Người còn mãi đời đời” (Tv 33,4-5.11).
Chị đã chọn dâng hiến trọn vẹn bản thân mình cho Thiên Chúa, trong mọi việc mình đã làm, mà không từ bỏ niềm vui của mình. "Đừng cứ mãi nhìn vào những thứ khiến bạn buồn mà hãy nhìn vào những điều tươi đẹp xung quanh bạn. Hãy luôn mỉm cười, dẫu cho điều đó thật khó khăn!"
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chủ tế nêu lên ý nghĩa của Thánh lễ tạ ơn Tất niên, mời gọi mọi người sống tâm tình tôn vinh, tạ ơn Chúa bởi biết bao ơn lành Chúa ban trong năm qua, đồng thời cũng xin lỗi Chúa vì đã chưa sử dụng đúng ơn Chúa ban.
Vào lúc 9h00 sáng, ngày 18 tháng 01 năm 2025, tại nhà thờ Nho Lâm đã diễn ra nghi thức làm phép tượng đài Thánh Giuse, Đức Mẹ và cử hành thánh lễ tạ ơn.
Chúng tôi trên mạng xã hội