Lời nguyện giáo dân Chúa nhật 5 thường niên năm B

Thứ sáu - 05/02/2021 19:34

CHÚA NHẬT V QUANH NĂM – NĂM B
 
Chủ tế:
Anh chị em thân mến, Đức Kitô không đến trần gian để tiêu diệt hết mọi nỗi đau khổ, nhưng để loan báo Tin Mừng Nước Trời và tỏ bày lòng nhân ái của Thiên Chúa cho những ai có lòng tin. Được Lời Chúa soi dẫn, với quyết tâm chu toàn công việc Chúa giáo phó ở đời này trong niềm hy vọng hạnh phúc mai sau, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

Hướng dẫn:

  1. “Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Được Thiên Chúa sai đến muôn dân để nên bí tích cứu độ phổ quát, tự bản tính, Hội Thánh lữ hành phải truyền giáo. Xin cho Hội Thánh luôn trung thành với mệnh lệnh của Đấng sáng lập: là loan báo Tin Mừng cho hết mọi người.

  2. “Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó”. Đời sống cầu nguyện là linh hồn của việc truyền giáo. Xin cho mọi Kitô hữu càng ý thức hơn về nghĩa vụ làm cho mọi người tham dự vào công cuộc cứu rỗi các linh hồn bằng đời sống phụng thờ.

  3. “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa ban thêm nhiều linh mục, để tiếp tục việc rao giảng Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa.

  4. “Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa”. Xin cho công việc xây dựng trần thế không cản bước chúng ta tiến về quê trời, là nơi cư ngụ vĩnh viễn vắng bóng sầu đau.

 
Chủ tế:
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một Chúa đến trần gian để loan bao Tin Mừng và ban ơn cứu độ cho muôn dân. Xin Chúa cho chúng con biết cộng tác vào công việc rao giảng Nước Trời bằng cách làm nhẹ bớt đau khổ của tha nhân và tích cực chống lại những gì là xấu xa, tội lỗi, bất công. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kittô, Chúa chúng con. Đáp: Amen.

Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check