CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – NĂM C
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã Phục Sinh. Ơn Phục Sinh mang lại sự an bình cho chúng ta qua Bí tích hòa giải và niềm hạnh phúc tràn đầy cho “những kẻ không thấy mà tin”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đức tin vững mạnh vào Chúa Kitô, hầu vui hưởng sự bình an chân thật ở đời nầy và hạnh phúc vô cùng đời sau.
Hướng dẫn:
“Bình an cho các con”. Chúng ta cầu xin cho thế giới được hòa bình, Giáo Hội được thịnh vượng và mọi người biết tôn trọng lẫn nhau, coi nhau như anh em phát xuất từ Thiên Chúa là Cha và được cứu chuộc do Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
“Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi”. Xin cho người Do Thái nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Kitô họ vẫn hằng mong đợi, và cho toàn thể nhân loại tin nhận Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất.
“Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những kẻ còn đi trong bóng tối lầm lạc được cảm nhận sự hiện diện của Chúa Kitô trong môi trường sống của họ, và chóng tìm về với Chúa hầu Danh Chúa được cả sáng và Nước Chúa trị đến.
“Sớm tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, các bà đến viếng thăm mồ Chúa, giữa lúc vừa bừng ánh thái dương”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người chúng ta luôn trung thành tham dự thánh lễ Chúa Nhật, hân hoan loan truyền cái chết và sự Phục Sinh của Chúa bằng cuộc sống đượm nhuần bác ái yêu thương.
Chủ tế:
Lạy Chúa,
Chúa đã chiếu dãi trên chúng con ánh sáng Phục Sinh của Con Chúa. Xin củng cố niềm tin cho chúng con và ban cho đời chúng con được hưởng sự bình an chân thật trong tâm hồn với lương tâm trong sạch; xin giúp chúng con luôn hăng say phụng sự Chúa ở đời này, hầu được chiêm ngưỡng vinh quang Ba Ngôi trên Thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ : Amen.
Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc
Trần Đức Hòa - Quan phủ Qui Nhơn, ông bõ đỡ đầu công cuộc truyền giáo ở Đàng trong, Bà đỡ khai sinh chữ Quốc ngữ
Bài thánh ca dâng lễ của Sơn Ca Linh: Theo dấu chân Mẹ xưa
"Nhựt trình địa sở Plei Rơhai", một tác phẩm quý giá và độc đáo về truyền giáo Tây nguyên
Nơi "Dòng sông chữ Việt" không ngừng chảy
Một số tồn nghi về nơi phôi thai chữ Quốc ngữ và vai trò của các Thừa Sai Dòng tên đầu tiên với chữ Quốc ngữ "Tiền Đắc Lộ"
Ngày 04 tháng 10: Thánh Phanxicô Assisi - Đấng sáng lập dòng Phanxicô, bổn mạng Nước Ý