Lời nguyện tín hữu Chúa nhật 26 Thường niên - Năm C

Thứ năm - 22/09/2022 22:10

CHÚA NHẬT XXVI QUANH NĂM - NĂM C

Chủ tế :

Anh chị em thân mến,
“Thương người có mười bốn mối. Thương xác bảy mối: thứ nhất cho kẻ đói ăn”. Chia sẻ cơm áo cho những ai đói nghèo là cách sống đạo đẹp lòng Chúa. Với ước mong sống trọn vẹn đức bác ái của Tin Mừng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

 
Hướng dẫn:

  1. “Chúa là Đấng trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho những người đói được cơm ăn”. Thiên Chúa bênh vực những người nghèo khó và Hội Thánh coi họ là tài sản trân quí của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rộng rãi giúp đỡ những ai khó nghèo và  bất hạnh trong xã hội.

  2. “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình”. Nhiều người, nhiều quốc gia hôm nay, sống quá sung túc, dư thừa bên cạnh những người khố rách áo ôm, những quốc gia sống dưới mức đói nghèo. Xin Chúa cho những đại gia phú hào, các nước đã phát triển biết quảng đại chia sẻ tài nguyên, của cải, vốn đầu tư, kỷ thuật... cho những người nghèo và các nước trong thế giới thứ ba.

  3. “Chúng đã có Môisen và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài”. Lời Chúa luôn hiện diện và dạy bảo con người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin Chúa cho chúng ta tìm hiểu thánh ý Chúa trong Lời của Ngài và qua giáo huấn của Giáo Hội.

  4. “Lại có một người hành khất.., mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho”. Vô phúc cho những ai dửng dưng trước những nỗi khổ đau của tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết quan tâm thương yêu đùm bọc lẫn nhau, nhất là những người nghèo khó neo đơn.


Chủ tế:

Lạy Chúa,
Con Chúa đã dạy chúng con: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”. Xin Chúa cho chúng con biết dùng đời sống bác ái góp phần vào công cuộc hoàn thiện thế giới. Xin cho giới răn yêu thương của Chúa luôn sáng ngời qua những việc làm tốt đẹp và nhân ái của chúng con để thế giới dồi dào sự hiệp nhất, chứa chan lòng quảng đại và tràn ngập tình yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ Amen.

Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây